Từ trung tâm xã Gia Phú, chúng tôi theo chiếc xe bán tải chở đồ cứu trợ dừng lại trước một đoạn đường bị sạt còn ngổn ngang đá và đất. Cả đoàn phải chờ dân quân và người dân Bản Cam đi xe máy xuống đón.
Con đường lên thôn vẫn chưa thông hoàn toàn, nhiều đoạn sạt lở sâu, chỉ có thể đi qua bằng xe máy. Dọc hai bên đường, đất đá, cành cây, vách taluy đổ tràn xuống, dấu vết mưa lũ vẫn hiện rõ.
Anh Nguyễn Quang Hướng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Phú đón hàng cứu trợ bằng xe máy.
Lên đến đầu thôn, chúng tôi đã nghe thấy tiếng nói cười vọng ra từ nhà văn hóa Bản Cam 1. Bà con tụ tập đông đủ, người già, trẻ nhỏ ai cũng háo hức. Nhiều người hồ hởi ra tận cổng đón đoàn cứu trợ.
Sau những ngày bị chia cắt vì sạt lở, đây là lần đầu tiên có người từ dưới trung tâm xã lên thôn.
Hoàn lưu bão số 10 khiến xã Gia Phú chịu thiệt hại khá lớn: Nhà ở của 117 hộ dân bị tốc mái, hư hỏng, sạt lở và ngập nước; 64,8 ha cây trồng bị ngập úng; nhiều tuyến đường, trong đó có đường lên các thôn Bản Cam, Nậm Trà, Nậm Phảng và Tỉnh lộ 152 bị chia cắt; nhiều hộ dân nhiều ngày bị cô lập, ước tổng thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.
Lãnh đạo xã tiếp tục kiểm tra một số đoạn sạt lở.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả.
“44 dân quân trong vòng 4 ngày đã hỗ trợ san gạt để thông các tuyến đường, có đêm chúng tôi phải làm đến gần sáng,” anh Nguyễn Quang Hướng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Phú chia sẻ.
Một số đoạn đường vẫn đang được khắc phục.
Tuyến đường lên Nậm Phảng mất 2 ngày mới thông, còn đường vào Bản Cam, dân quân phải làm xuyên đêm để thông đường, giúp người dân có thể xuống núi, tạo điều kiện cho các đoàn cứu trợ tiếp cận.
Ngay sau khi tuyến đường được mở tạm, UBND xã Gia Phú phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh đã mang 200 suất quà cứu trợ lên thôn. Những bao gạo, thùng mì tôm, túi nhu yếu phẩm được chuyền tay nhau mang theo niềm vui và sự ấm lòng đến từng hộ dân.
Đến nay, xã đã tiếp nhận 4 đoàn hỗ trợ với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.
Đại đức Thích Chân Tín, đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh trao đồ cứu trợ.
Ông Phùng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Gia Phú trao đồ cứu trợ.
“Suốt những ngày qua, chúng tôi đã đến nhiều nơi để trao quà cứu trợ. Biết Bản Cam bị chia cắt, đơn vị quyết tâm tìm cách mang quà lên trao tận tay bà con”, Đại đức Thích Chân Tín, đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh chia sẻ khi cùng đoàn tham gia cứu trợ.
Trong dòng người nhận quà, chị Mã Thị Lợi ở Bản Cam 2, xúc động nói: Nhà tôi bị tốc mái, mấy ngày liền không đi xay xát gạo được, phải ăn sắn, ăn rau trừ bữa. Hôm nay nhận được quà của đoàn từ thiện, tôi mừng lắm.
Niềm vui khi nhận đồ cứu trợ.
Ông Phùng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Gia Phú cho biết: Địa phương vẫn đang nỗ lực khắc phục thiệt hại bởi thiên tai, đồng thời tăng cường cảnh báo người dân trước diễn biến bất thường của thời tiết. “Chúng tôi cố gắng vừa khôi phục sản xuất, vừa đảm bảo an toàn cho bà con” - ông Thanh nhấn mạnh.
Bà con bản Cam 2 vượt đường sạt xuống nhận đồ cứu trợ.
Cắm biển cảnh cáo cho người dân.
Giờ đây, dù nhiều mái nhà còn dở dang, con đường vẫn lổn nhổn đất đá, nhưng cuộc sống ở Bản Cam đã dần trở lại nhịp sống thường ngày. Trong gian khó, tình người nơi vùng cao tạo nên sức mạnh giúp thôn Bản Cam nói riêng và rất nhiều bản, làng khác đang chịu tổn thất nhanh chóng ổn định cuộc sống sau mùa bão lũ.
Hoàng Thu
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/ban-cam-sau-lu-nhip-song-dang-tro-lai-post883864.html