Ban Chuyên đề Công an TPHCM thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ban Chuyên đề Công an TPHCM thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng
13 giờ trướcBài gốc
Mẹ Lê Thị Phó (SN 1922) là người con của vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Cuộc đời mẹ gắn liền với những hy sinh cao cả cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mẹ đã sinh ra và nuôi dạy 10 người con (8 trai, 2 gái), trong đó có 7 người tham gia cách mạng. Hai người con trai của mẹ là Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phong và Liệt sĩ Nguyễn Văn Ân đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Với những cống hiến và hy sinh to lớn ấy, năm 1994, mẹ Lê Thị Phó được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện mẹ vẫn đang được gia đình cùng chính quyền địa phương chăm sóc chu đáo.
Thượng tá Trần Ngọc Nhứt, Phó Trưởng ban Chuyên đề CATP và Trung tá Hoàng Thị Lan Phương, Trưởng ban Trị sự - Ban Chuyên đề CATP thăm hỏi sức khỏe và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Phó
Tại buổi thăm, thay mặt Đảng ủy – Ban Biên tập Chuyên đề CATP, Thượng tá Trần Ngọc Nhứt đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của mẹ Lê Thị Phó và gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những hy sinh của mẹ và gia đình trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, đoàn công tác đã trao tặng mẹ Lê Thị Phó những phần quà ý nghĩa, thể hiện sự tri ân và mong muốn mẹ luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui bên con cháu.
Hoạt động này không chỉ thể hiện sự biết ơn sâu sắc mà còn khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” – là đạo lý vô cùng quý báu, tốt đẹp của dân tộc.
Từ năm 1996, Báo Công an TPHCM (nay là Ban Chuyên đề Công an TPHCM) nhận phụng dưỡng suốt đời 52 Mẹ VNAH ở tỉnh Bến Tre (sinh sống tại 3 huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú), với số tiền mỗi Mẹ là 1,5 triệu đồng/tháng, do toàn thể CBCS, phóng viên, nhân viên của Báo trích tiền lương đóng góp. Ngoài ra vào các dịp lễ Tết, Ban Biên tập đều cử đoàn công tác đến thăm, động viên, tặng quà các mẹ và gia đình. Theo thời gian, do tuổi cao sức yếu các mẹ lần lượt qua đời, hiện nay Báo chỉ còn được phụng dưỡng một mẹ là mẹ Lê Thị Phó.
Mai Anh
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/tin-chinh/ban-chuyen-de-cong-an-tphcm-tham-tang-qua-me-viet-nam-anh-hung_180798.html