Bản Dao giữ nghề truyền thống

Bản Dao giữ nghề truyền thống
2 giờ trướcBài gốc
Bà Triệu Thị Sinh vừa hoàn thành bộ trang phục truyền thống của người Dao Quế Lâm
Từ xa xưa, người Dao Quế Lâm nơi đây đã biết trồng dong riềng đỏ để làm miến tráng tay. Loại cây bản địa này tuy cho năng suất không cao nhưng lại có hàm lượng tinh bột tốt, tạo nên sợi miến trong, dai và thơm. Nhờ thổ nhưỡng, nguồn nước và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ, miến dong Phiêng Phàng mang hương vị đặc trưng khó nơi nào có được.
Không chỉ có miến dong, Phiêng Phàng còn lưu giữ nghề thêu thùa, đan lát truyền thống. Ở tuổi ngoài 70, bà Triệu Thị Sinh vẫn miệt mài bên từng đường kim, mũi chỉ. Với bà, đó không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách giữ gìn bản sắc. Những bộ trang phục, chiếc khăn, túi thêu tay được khách hàng trong và ngoài vùng ưa chuộng. Đáng chú ý, những công việc tưởng chừng giản dị này nay còn trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm, khi du khách đến Phiêng Phàng có thể trực tiếp học thêu, tìm hiểu quy trình làm nên một sản phẩm thủ công truyền thống.
Bên cạnh đó, ông Triệu Hữu Vượng – người được coi là “nghệ nhân” đan lát của bản – vẫn bền bỉ giữ nghề. Từ những cây tre, trúc, luồng lấy trong rừng, ông tạo nên những vật dụng gần gũi như giỏ, mẹt, gùi… Không chỉ phục vụ đời sống, các sản phẩm đan lát của ông cũng đang dần trở thành món quà lưu niệm mang đậm bản sắc, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách khi đến với vùng cao Phiêng Phàng.
Theo chị Ma Thị Ninh, Giám đốc HTX Yến Dương (xã Thượng Minh) những nghề truyền thống ở Phiêng Phàng không chỉ được gìn giữ mà còn đang từng bước phát huy giá trị, hướng tới xây dựng làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm.
Từ đôi bàn tay khéo léo và tình yêu với văn hóa bản địa, người Dao Phiêng Phàng đang biến những giá trị truyền thống thành sinh kế, góp phần làm giàu cho quê hương vùng cao.
Duy Hiếu
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/mien-nui-vung-cao/202606/ban-dao-giu-nghe-truyen-thong-4d31491/