Em Lèng Seo Thiện (15 tuổi, ở xã Đản Ván, tỉnh Tuyên Quang), nhân vật trong bài viết: “Bố vừa mất, con trai bỏng nặng: Cha nghèo chỉ có 1,2 triệu đồng đưa con đi viện”.
Bạn đọc giúp đỡ em Lèng Seo Thiện bị bỏng xăng số tiền 40.392.555 đồng.
Trong lúc nhóm lửa rang cơm, Thiện thấy một chai nhựa để ở góc bếp. Ngỡ là dầu thải nên Thiện lấy để nhóm bếp. Nào ngờ, đó là chai xăng mà gia đình mua dự trữ để dùng. Khi Thiện vừa đổ vào bếp thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội khiến Thiện không kịp chạy thoát, toàn thân cháy như đuốc.
Do vết thương quá nặng, sau khi sơ cứu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Giang đã chuyển Thiện đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).
Lúc Thiện gặp nạn thì ông nội em vừa qua đời được 5 ngày. Để lo hậu sự cho ông, gia đình buộc phải bán đi con trâu – tài sản đáng giá nhất trong nhà lúc đó. Vì thế, khi đưa Thiện về Hà Nội, gia đình em không có tiền, trong túi chỉ còn vỏn vẹn 1,2 triệu đồng.
Cảm thương hoàn cảnh của em Lèng Seo Thiện, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ em số tiền 40.392.555 đồng. Số tiền này đã được Báo VietNamNet trao tận tay gia đình.
Anh Lèng Seo Long (bố Thiện) cho biết: sau 1 thời gian điều trị tích cực, hiện Thiện đã bình phục và đã được xuất viện về nhà. Số tiền của mọi người giúp đỡ gia đình sẽ dành để thanh toán viện phí cho con.
Phạm Bắc