Sáng 12/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025), Công an TPHCM tổ chức Lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà đồng đội tặng 2 hội viên Hội Cựu CAND TPHCM có hoàn cảnh khó khăn. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM dự buổi lễ. Cùng dự có Thiếu tướng Đào Công Danh, Chủ tịch Hội Cựu CAND TPHCM; đại diện các phòng chức năng thuộc CATP; đại diện chính quyền địa phương và các Mạnh thường quân.
Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc CATP; Thiếu tướng Đào Công Danh, Chủ tịch Hội Cựu CAND TPHCM; Đại tá Lê Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM thăm hỏi, trò chuyện cùng chủ nhân ngôi nhà
Cô Tăng Thu Lan xúc động bày tỏ lời cảm ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền các cấp, đặc biệt là của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP và các đơn vị chức năng giúp cô có ngôi nhà khang trang
Chính thức bàn giao nhà cho cô Tăng Thu Lan
Hai căn nhà được bàn giao cho cô Tăng Thu Lan tại phường Chánh Hưng và chú Nguyễn Ngọc Độ tại xã Bình Hưng (TPHCM). Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an TPHCM. Sự kiện không chỉ thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia đối với những đồng chí từng cống hiến, đóng góp cho ngành Công an, mà còn là tinh thần đoàn kết, truyền thống “lá lành đùm lá rách” - vốn được đề cao trong lực lượng CAND. Đặc biệt, vào đúng dịp ý nghĩa này, hoạt động càng thêm phần trang trọng và sâu sắc.
Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP gửi đến chú Nguyễn Ngọc Độ phần quà của Mạnh thường quân
Đại diện đoàn thể CATP tặng quà chú Nguyễn Ngọc Độ
Bàn giao nhà cho chú Nguyễn Ngọc Độ
Hai căn nhà ở của 2 hội viên Hội Cựu CAND TPHCM nay đã đàng hoàng hơn, khang trang hơn, chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của các các cấp lãnh đạo, cũng như đong đầy niềm vui, sự xúc động của 2 Hội viên cựu CAND..., thêm một lần nữa khắc họa sâu sắc truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam, lực lượng CAND nói chung và Công an TPHCM nói riêng.
Mai Anh