Chim dạ oanh ngực đỏ.
Với những người trót mang cho mình cái thú đam mê tìm kiếm vẻ đẹp của thiên nhiên, như tác giả chuỗi ảnh này - cộng tác viên Hùng Đặng của Mekong ASEAN, vẻ đẹp ấy không ở đâu xa, nó nằm ngay dưới những tán cây cổ thụ bao năm trầm mặc nhìn hồ Hoàn Kiếm, trên những hàng cây xưa cũ của Gò Đống Đa, trên những tán lá dịu dàng xanh cả một không gian hồ Trúc Bạch. Vũ điệu của tự nhiên ấy, vẫn sống động xen lẫn giữa những tòa cao ốc và sự bận rộn của phố phường.
Con chim sẻ bên tán cây ở gò Đống Đa.
Nhìn vào bức ảnh chú chim sẻ nâu đậu bình thản trên cành cây hay khoảnh khắc chim khách tung cánh với chiếc đuôi dài kiêu sa, người ta thấy được sự giao thoa kỳ lạ: Một bên là sự tĩnh lặng của thiên nhiên, một bên là hậu cảnh từ ánh đèn phố thị hay những tòa nhà cao tầng. Thiên nhiên không hề rời xa Hà Nội, nó chỉ đang chờ những người đủ kiên nhẫn và đủ yêu để nhận ra, và nhất là, để gìn giữ.
Đó có thể là chú chim sẻ giản dị đậu trên nhành lá sau cơn mưa tại công viên Thống Nhất, hay loài chim giẻ cùi với bộ lông rực rỡ xòe cánh giữa không trung. Ngay cả những tòa biệt thự cổ rêu phong – nơi vốn dĩ khơi gợi nhiều hoài niệm – cũng trở thành sân khấu cho những "vũ công" của trời xanh này.
Chim giẻ cùi, hay còn gọi là phướn hồng, xòe rộng đôi cành rực rỡ.
Chụp ảnh chim muông là một cuộc chơi của sự kiên nhẫn. Có những bức ảnh chụp được rất nhanh trong một khoảnh khắc ngẫu hứng, nhưng cũng có những lần phải đứng lặng lẽ cả tiếng đồng hồ, nín thở để chờ một chú vạc hay cò bợ lao xuống mặt nước hồ Trúc Bạch săn mồi.
Chú chim vành khuyên bên cây gạo Hồ Hoàn Kiếm. Cộng tác viên Hùng Đặng thuộc từng con đường, góc phố như lòng bàn tay. Nhưng cái "thuộc" không chỉ là địa hình, mà còn là nhịp sinh học của các loài chim. Chỉ cần lắng nghe một tiếng hót lảnh lót từ xa, người chụp đã biết loài chim nào đang cư ngụ và nơi đâu là góc chụp đẹp nhất.
Con cò bợ săn mồi ở hồ Hoàng Cầu.
Phải chờ đợi rất lâu để bắt được khoảnh khắc Vạc hoa thẳng cánh bên hồ Trúc Bạch.
Vạc xanh ở Hồ Hoàn Kiếm.
Vạc xanh săn mồi.
Vạc xanh có lẽ đang quan sát nhịp sống hối hả của dòng người đông đúc.
Dù là loài nào thì gia đình cũng phải có “nóc” cả thôi.
Chú chim gọi vịt.
Chim chào mào vàng mào đen.
Chim giẻ cùi mỏ đỏ.
Chim bạc má đang nuôi con non.
Ngước lên vòm cây xanh để thấy rằng: Hà Nội vẫn luôn đẹp và bình yên theo một cách rất riêng, ngay từ những điều nhỏ bé nhất.
Giữa những tòa nhà cao ốc, những cánh chim vẫn tìm được lối về. Chúng là minh chứng cho sức sống bền bỉ và vẻ đẹp thanh bình của những góc phố Hà Nội, xanh và dịu dàng. Chỉ cần lắng nghe, bản giao hưởng thiên nhiên ấy vẫn đang vang lên mỗi ngày.
Nội dung: Hà Minh, Ảnh: Hùng Đặng