Chelsea có thể lật ngược thế cờ trước Arsenal?
Điểm tựa Emirates
Ở trận bán kết lượt về đầu tiên diễn ra vào lúc 3h sáng 4-2, Arsenal sẽ đón tiếp đội bóng cùng thành phố London là Chelsea trên sân nhà Emirates.
Về ưu thế, Arsenal đang nắm trong tay nhiều lợi thế hơn so với đội khách. Ở trận lượt đi, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Mikel Arteta đã tạo ra thế trận lấn lướt so với đối thủ ngay tại sân Stamford Bridge và ghi tận 3 bàn vào lưới của thủ môn Sanchez. Nếu không có màn tỏa sáng muộn màng của Ganarcho với cú đúp bàn thắng thì “Pháo thủ” có lẽ đã nắm chắc tấm vé vào chơi trận chung kết trong tay. Tuy nhiên, lợi thế dẫn trước một bàn cùng việc được chơi trên sân nhà cũng là một lợi thế không hề nhỏ đối với Arsenal.
Ngoài ra, nếu xét về chất lượng đội hình hay tinh thần thi đấu thì đội chủ nhà cũng được đánh giá cao hơn. Cuối tuần qua, dù cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị để dưỡng sức cho trận bán kết với Chelsea nhưng Arsenal vẫn dễ dàng hạ Leeds với tỷ số 4-0. Chiến thắng này giúp tinh thần của các “Pháo thủ” được dâng cao, bởi sau đó một ngày, cả Aston Villa và Man City đều đánh rơi điểm số, tạo điều kiện cho Arsenal nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng Anh. Với những lợi thế trên có thể thấy Arsenal đang sẵn sàng cho màn đón tiếp Chelsea.
Trong khi ở bên kia chiến tuyến, Chelsea cũng có phong độ cao không kém khi đang trải qua chuỗi 5 trận toàn thắng trên mọi đấu trường cùng tân HLV Liam Rosenior. Dù vậy, việc phải rơi vào thế bám đuổi căng thẳng về mặt tỷ số ở 2 trận đấu gần nhất trước Napoli và West Ham đã khiến thể lực của các cầu thủ Chelsea bị ảnh hưởng ít nhiều trước chuyến làm khách trên sân Emirates. Không chỉ vậy, thống kê còn chỉ ra rằng, sân Emirates được xem là hiểm địa với “The Blues”. Bởi trong 3 lần gần nhất làm khách tại đây, Chelsea đã toàn thua cả 3 trận, chỉ ghi được 1 bàn thắng và có đến 9 lần vào lưới nhặt bóng.
Rõ ràng, mọi lợi thế đang nghiêng về Arsenal và Chelsea cần một màn trình diễn thăng hoa nếu muốn giành tấm vé vào chơi chung kết.
Khó cho Newcastle
Trong khi người hâm mộ được xem màn thư hùng giữa 2 đội bóng đang có phong độ cao ở cặp đấu bán kết 1, thì trận bán kết 2 hoàn toàn ngược lại. Cả Man City lẫn Newcastle đều sở hữu phong độ đáng báo động trước thềm bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh.
Với Man City, kể từ khi bước sang năm 2026, đội chủ sân Etihad đã có màn trình diễn rất thất thường. Trong 10 trận đấu trên mọi đấu trường, “The Citizens” chỉ giành được 4 trận thắng, thua 2 và hòa 4 trận. Xét riêng tại Giải Ngoại hạng Anh, trong 6 trận gần nhất, Man City chỉ thắng vỏn vẹn một trận trước đội cuối bảng Wolves, hòa 4 trận và bị Arsenal bỏ xa tận 6 điểm.
Điểm yếu đáng báo động mà Man City đang gặp phải là lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Việc các hậu vệ trụ cột như: John Stones, Dias, Gvardiol gặp chấn thương đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng phòng ngự của đội chủ sân Etihad và dù đã mang về Marc Guehi nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện. Trong 5 trận gần nhất, Man City để các đối thủ ghi tận 7 bàn vào lưới thủ môn Donnarumma. Thậm chí ở trận đấu gần nhất gặp Tottenham, hàng công đã giúp đội nhà dẫn trước 2 bàn sau hiệp 1 nhưng hàng phòng ngự yếu kém đã khiến “The Citizens” bị cầm hòa cay đắng khi trận đấu khép lại.
Nếu như Man City tệ thì Newcastle ở phía đối diện cũng không khá hơn. Newcastle đã không thắng trong 3 trận gần nhất. Họ lần lượt bị Aston Villa đánh bại với tỷ số 2-0, bị PSG cầm hòa, trước khi bị Liverpool vùi dập với tỷ số 4-1 ở trận gần nhất. Cũng như Man City, chấn thương đang lấy đi của Newcastle những trung vệ hàng đầu khiến chất lượng phòng ngự của họ giảm sút đáng kể.
Cả 2 đội đều có phong độ rất tệ, nhưng Man City vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà cùng 2 bàn dẫn trước sau trận bán kết lượt đi. Tuy nhiên, Newcastle không phải đã hết cơ hội, đặc biệt là khi Tottenham chỉ mất 45 phút để ghi 2 bàn vào lưới “The Citizens”, thì “Chích chòe” cũng có thể tạo nên điều tương tự nếu thi đấu đủ quyết tâm.
Trần Duy