Trước tượng đài má Sáu Ngẫu, các cựu chiến binh Trung đoàn 27 đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ trang trọng dành phút mặc niệm sâu sắc, tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của đất nước đã anh dũng hy sinh tuổi xuân và xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất non sông.
Các đại biểu tham gia buổi họp mặt.
Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với má Sáu Ngẫu, người đã trao tấm bản đồ "Sự thật", vẽ lại đường xá đô thành Sài Gòn với chi tiết đường đi, các chốt đóng quân, trận địa hỏa lực và cách bố phòng của địch mà má Sáu Ngẫu đã đánh dấu trong những lần đi thâm nhập địa bàn cho Trung đoàn trưởng và Chính ủy Trung đoàn 27. Nhờ tấm bản đồ chỉ dẫn của má Sáu Ngẫu, sáng 30-4-1975, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 27 theo Quốc lộ 13 lần lượt đánh chiếm quận lỵ Lái Thiêu, bao vây chia cắt cô lập bức hàng gần 2.000 tên địch tại trại lính Huỳnh Văn Lương và đánh chiếm cầu Vĩnh Bình. Theo thế tiến công đánh chiếm bộ tư lệnh thiết giáp ngụy, căn cứ lục quân công xưởng tại Gò Vấp, tiếp quản tổng y viện cộng hòa, sau đó cùng với các đơn vị bạn phát triển đánh chiếm các mục tiêu còn lại.
Liên chi hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tại TP Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ tặng hoa mừng buổi họp mặt.
Trong dịp này, các đại biểu cùng nhau ôn lại trang sử hào hùng, những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ác liệt của quân dân ta với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Buổi tổ chức họp mặt, gặp gỡ không chỉ là dịp tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, mà còn là để quan tâm chia sẻ, động viên đối với các cựu chiến binh trong Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 27 tại TP Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ và gia đình chính sách. Hướng tới tương lai, với tinh thần trách nhiệm, tình cảm của những người đang sống, Ban liên lạc tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa như tìm kiếm, khớp nối thông tin về hài cốt liệt sĩ, xác nhận các trường hợp thất lạc hồ sơ, giấy tờ khi có đủ điều kiện.
Tin, ảnh: BẢO NGÂN