Chiến thắng trước Pháp ở bán kết đã cho thấy sức mạnh đáng sợ của Tây Ban Nha. Bất kể đối thủ là ai họ vẫn có thể vượt qua. Phong độ của “Bò tót” thời điểm này có thể “húc bay” bất cứ chướng ngại nào. Sở hữu hàng công năng động và linh hoạt với sự tòa sáng của Lamine Yamal, Nico Williams hay Mikel Oyarzabal, bàn thắng của La Roja có thể đến từ bất cứ tình huống nào. Sự gắn kết đồng bộ các tuyến trong đội hình, cùng tinh thần quyết tâm chiến thắng của “Bò tót” thực sự đáng kinh ngạc, giúp đội quân của Luis de la Fuente đang “bất khả chiến bại”. Tuy nhiên, điều khẳng định sức mạnh, đó chính là chiến thắng cùng với danh hiệu. Tuy nhiên trong trận chung kết này, Tây Ban Nha đã không thể cụ thể hóa dược điều đó khi thất bại trước Bồ Đào Nha trong loạt penalty cân não.
Về phía Bồ Đào Nha, họ đã đăng quang ở Nations League mùa đầu tiên rất hy vọng sẽ đoạt thêm chức vô địch giải đấu này thêm một lần nữa. “Selecao” không có những trận thắng dễ dàng như Tây Ban Nha, song những chiến binh người Bồ lại thể hiện độ “lì lợm” đáng nể trong những thời khắc quyết định để giành chiến thắng cuối cùng. Trên hành trình tiến vào chung kết, Ronaldo và các đồng đội đã thể hiện được bản lĩnh và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Hai lần ngược dòng trong tứ kết và bán kết trước Đan Mạch và đội tuyển Đức là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của “Selecao”. Những kết quả này mang lại sự tự tin và thúc đẩy Bồ Đào Nha có thể làm nên “kỳ tích” trong trận chung kết với Tây Ban Nha. Và dù phải thi đấu trước một “Bò tót” quá hoàn hảo, song sự tự tin và bản lĩnh trong những trận đấu lớn, “Selecao” tiếp tục giành chiến thắng theo cách họ từng làm, đó là: ngược dòng ngoạn mục.
Đúng như mong muốn của người hâm mộ, với dàn sao sáng, trong đó nổi bật nhất là Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha và Lamine Yamal của Tây Ban Nha, đều đang có phong độ cao, cộng với quyết tâm giành chiến thắng, “Bò tót” và “Selecao” đã cống hiến cho người hâm mộ môn thể thao vua một trận cầu mãn nhãn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội cùng đẩy cao tốc độ với ý đồ "đánh phủ đầu" đối thủ. Nhờ sự xông xáo của bộ đôi Yamal - Nico Williams hai bên cánh, Tây Ban Nha không ít lần khiến hàng thủ Bồ Đào Nha chao đảo. Đến phút 21, “Bò tót” có bàn thắng khi Zubimendi chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số trận đấu từ cú tạt bóng chính xác của Yamal. Chỉ 5 phút sau, Bồ Đào Nha đã có bàn quân bình tỉ số khi hậu vệ Nuno Mendes đột phá và tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Unai Simon. Trước khi kết thúc hiệp 1, “Bò tót” một lần nữa tái lập thế dẫn bàn. Lần này đến lượt Pedri ghi dấu ấn khi tiền vệ này thực hiện đường chuyền "dọn cỗ" để Oyarzabal nâng tỷ số lên 2-1.
Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha thiết lập thế trận tấn công ngay những phút đầu tiên. Phút 48 Bruno Fernandes làm tung lưới đối phương, song bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tuy nhiên đến phút 61, Cristiano Ronaldo - niềm hy vọng lớn nhất của “Selecao” đã lên tiếng. Nhận đường chuyền như đặt của đồng đội, CR7 đệm bóng cận thành gỡ hòa 2-2 cho Bồ Đào Nha. Tỉ số 2-2 được duy trì cho hết thời gian thi đấu chính thức và cả 2 hiệp phụ. Bước vào loạt penalty cân não, Bồ Đào Nha là đội bản lĩnh hơn với 5 cú đá thành bàn. Tây Ban Nha cũng chỉ có 1 cú đá thất bại, song bấy nhiêu quá đủ để biến “Bò tót” trở thành cựu vương.
Chiến thắng trước Tây Ban Nha trong trận chung kết, Bồ Đào Nha lần thứ 2 vô địch Nations League. Đội bóng thuộc bán đảo Iberia đã vượt qua nỗi ám ảnh của một kỳ EURO thảm hại, để khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bóng đá thế giới. Với chức vô địch này, “Ông lão” Cristiano Ronaldo đã có chiến thắng trên phương diện cá nhân trước “Cậu bé” Lamine Yama. “Truyền nhân” của Messi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để vươn tới những đỉnh cao.
LÊ NGỌC