Hội trường trường Tiểu học Trần Văn Ơn sáng 12/03 chật kín chỗ ngồi, từ những cụ già hưu trí đến những người lao động tự do, sinh viên... tất cả đều mang theo những kỳ vọng gửi gắm vào người đại diện dân cử. Thay vì tập trung vào giới thiệu chương trình hành động, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng chọn cách lắng nghe để thấu hiểu tường tận những tâm tư sát sườn. Bà con cử tri 2 phường Hòa Bình, Phú Thọ đã thẳng thắn nêu lên những vấn đề "nóng" nhất tại địa bàn, đó là nỗi lo hỏa hoạn thường trực tại các con hẻm sâu, là sự phức tạp của tệ nạn ma túy và cả những bất cập trong quản lý trật tự đô thị.
Với tư cách là người trực tiếp phụ trách lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) của CATP, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng chia sẻ bằng một sự thấu cảm đặc biệt. Ông không dùng những thuật ngữ chuyên môn xa lạ mà nhắc nhở bà con về từng lối thoát nạn, từng bình chữa cháy tại gia đình một cách vô cùng giản dị. Với ông, mỗi vụ cháy xảy ra không chỉ là thiệt hại vật chất mà là nỗi đau mất mát tài sản tích góp cả đời của người dân lao động. Ông cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy các giải pháp an toàn cháy nổ sát thực tế hơn, bảo đảm lực lượng cứu hộ phải có mặt nhanh nhất ngay khi "dân cần, dân khó".
Phong cách làm việc "nói được, làm được" của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ
Vấn đề tệ nạn ma túy tại khu dân cư cũng được vị tướng Công an ghi nhận với một thái độ quyết liệt, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ thế hệ tương lai. Cử tri mong muốn có một môi trường trong sạch để con em yên tâm đến trường và Thiếu tướng Hưởng khẳng định xây dựng "phường không ma túy" chính là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ CAND. Ông nhấn mạnh, lực lượng Công an cơ sở phải thực sự "gần dân nhất", phải là điểm tựa tin cậy để bà con dũng cảm tố giác tội phạm. Ông khẳng định sự hài lòng và bình yên của bà con chính là thước đo cao nhất, là "chứng chỉ" công bằng nhất cho năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương.
Bên cạnh an ninh, Thiếu tướng Hưởng cũng không quên những vấn đề dân sinh bức thiết khác như vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế và bảo vệ môi trường. Ông quan niệm, một thành phố đáng sống không chỉ là một thành phố an toàn mà còn phải là nơi người dân được ăn sạch, hít thở không khí trong lành. Từng kiến nghị về rác thải, về các điểm đen ô nhiễm tiếng ồn đều được ông ghi chép cẩn thận để mang vào nghị trường HĐND Thành phố. Ông cam kết sẽ giám sát chặt chẽ việc thực thi các chính sách dân sinh, bảo đảm không có sự im lặng hay né tránh trước những phản ánh chính đáng của bà con.
Không khí hội trường thêm phần ấm áp khi Thiếu tướng trò chuyện về trách nhiệm chăm lo cho người lao động nghèo và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Ông thấu hiểu rằng sau những khó khăn chung, bà con cần những chính sách an sinh thực chất, dễ tiếp cận hơn để ổn định cuộc sống. Ông cam kết sẽ tích cực đóng góp ý kiến để hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, giúp kinh tế địa phương phục hồi mạnh mẽ. Với ông, sự phồn vinh của TPHCM chỉ thực sự trọn vẹn khi bắt đầu từ sự ổn định trong từng bữa cơm của người dân lao động.
Tầm nhìn của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng thể hiện một tư duy quản trị hiện đại nhưng vô cùng gần gũi với quần chúng. Ông không coi mình là một "quan chức" đi tiếp xúc cử tri, mà là một người con của Thành phố đang lắng nghe lời căn dặn của Nhân dân. Chính sự chân thành này đã xóa nhòa khoảng cách giữa vị tướng Công an với những cử tri vốn quanh năm tất bật với lo toan cơm áo. Mỗi lời hứa của ông tại buổi tiếp xúc cử tri là một sự cam kết về một tương lai mà người dân sẽ được bảo vệ tốt hơn, chăm sóc tốt hơn.
Phong cách làm việc "nói được, làm được" của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ xuyên suốt buổi tiếp xúc. Ông khẳng định, vai trò của người đại biểu HĐND không phải là để ngồi trên cao đưa ra những chỉ thị vĩ mô, mà là để xuống tận ngõ phố, lắng nghe chân thành từng khiếu nại, phản ánh của cử tri. Ông hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để trực tiếp đi thực địa, kiểm tra những vấn đề mà bà con đã nêu, bảo đảm mọi vướng mắc đều được phản hồi thỏa đáng.
Bản lĩnh của vị tướng ngành Công an đã được minh chứng qua một hành trình phụng sự thầm lặng nhưng đầy quyết liệt. Từ những ngày trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường các vụ cháy lớn cho đến việc sát sao kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các đơn vị, ông luôn đặt sự an lòng của Nhân dân lên trên hết. Với ông, mỗi khi một chuyên án được khám phá hay một vụ cháy được dập tắt nhanh chóng đều là kết quả của việc xây dựng được "thế trận lòng dân" vững chắc. Ông khẳng định sẽ tiếp tục đôn đốc lực lượng Công an cơ sở tăng cường tuần tra, gắn bó mật thiết với các tổ an ninh khu phố để giữ vững bình yên ngay từ cửa ngõ mỗi gia đình.
Sự gần dân của Thiếu tướng Hưởng không chỉ nằm ở những phát biểu nghị trường mà còn thể hiện qua những hành động thấm đẫm nghĩa tình dành cho đồng đội và Nhân dân. Cử tri vẫn nhắc nhau về hình ảnh vị tướng ân cần thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Quang Minh gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ hay những người dân đang phải điều trị trong bệnh viện. Sự hiện diện của ông tại những vùng rốn lũ miền Trung để trao tận tay những phần quà nghĩa tình cho bà con Khánh Hòa đã minh chứng cho phong cách "không khoảng cách" của người chiến sĩ CAND. Đó là những hành động thực chất, không cần phô trương, nhưng có sức lan tỏa niềm tin mạnh mẽ trong lòng cử tri.
Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn là mảng nội dung được ông ưu tiên thực hiện bằng cả cái tâm của một người lính. Việc trực tiếp bàn giao những căn nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ CAND hay các gia đình chính sách là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà ông luôn theo đuổi. Ông cho rằng việc chăm lo cho hậu phương, xây dựng nhà tình nghĩa không chỉ là thực hiện chế độ mà là sự tri ân, giúp mỗi gia đình chính sách vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Sự chân thành ấy đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc và sự hưởng ứng nhiệt thành từ cử tri các phường thuộc Đơn vị bầu cử số 22.
Tại nghị trường HĐND, Thiếu tướng Hưởng cam kết sẽ là tiếng nói đại diện dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, quan liêu hay tham nhũng. Ông khẳng định niềm tin của bà con cử tri chính là tài sản quý báu nhất và ông sẽ giữ gìn tài sản đó bằng sự trung thực, tận tụy trong mọi hành động.
Mới đây, 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại TPHCM, Đơn vị bầu cử số 8 đã có mặt tại hiện trường vụ cháy ở đường Thái Phiên, phường Minh Phụng (TPHCM) để thăm hỏi những gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy, thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia kịp thời, đây là tín hiệu đáng quý về tinh thần trách nhiệm và sự gần gũi với Nhân dân (ảnh). Các hộ gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy không chỉ chịu cảnh mất mát sau hỏa hoạn, mà còn đang sống trong một "khu quy hoạch", nơi họ không được phép sửa chữa nhà cửa, không có điện, nước sinh hoạt, phải "dùng nhờ" từ những hộ xung quanh. Đó là một bức tranh chân thực về những góc khuất của đô thị, nơi ranh giới giữa sự an toàn và bấp bênh mong manh như một làn khói.
Những ứng cử viên với các cương vị khác nhau, từ Trung tướng Nguyễn Minh Đức (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội), nhà giáo Ngô Thị Huyền, chuyên gia tài chính Phạm Trọng Nhân, Chánh án Lê Thanh Phong, đến nhà nghiên cứu chiến lược Trương Minh Huy Vũ, đã đến tận nơi, tận mắt chứng kiến khó khăn, nghe những lời chia sẻ. Việc trao tận tay 50 triệu đồng hỗ trợ 7 hộ gia đình theo danh sách của MTTQ, dù giá trị vật chất có thể chưa lớn so với thiệt hại, nhưng giá trị tinh thần là vô giá, cho thấy những người ứng cử ĐBQH không chỉ biết đến những con số vĩ mô, những chính sách lớn lao, mà còn thấu hiểu những giọt mồ hôi, nước mắt của người dân trong từng con hẻm nhỏ.
Quan trọng hơn, sự kiện này cho thấy một vấn đề tồn tại ở những khu dân cư trong vùng quy hoạch: những căn nhà không được sửa chữa, không điện nước... gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Một vụ cháy xảy ra, nỗi bất hạnh lại chất chồng lên nỗi bất hạnh. Và lúc này, vai trò của những người đại biểu Nhân dân không chỉ dừng lại ở việc cứu trợ tức thời mà mà mang cả kỳ vọng của cử tri vào một hành động xa hơn, mang tính đột phá. Các ứng cử viên, nếu trúng cử, có biến những chuyến đi thực tế này thành những chất vấn "nóng" trên nghị trường? Liệu những bất cập về quy hoạch, về điều kiện sống của người dân trong lõi đô thị có được đưa ra bàn thảo để tìm kiếm giải pháp căn cơ? Đây chính là thước đo cho bản lĩnh và năng lực của một đại biểu. Một vị tướng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh có thể đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC ở những khu dân cư "ốc đảo".
Một nhà khoa học xã hội như bà Ngô Thị Huyền có thể nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý cộng đồng phù hợp. Một chuyên gia tài chính như ông Phạm Trọng Nhân có thể tìm ra nguồn lực để giải quyết dứt điểm các dự án quy hoạch treo. Một thẩm phán như ông Lê Thanh Phong sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân trước pháp luật. Và một nhà chiến lược phát triển như ông Trương Minh Huy Vũ có thể lồng ghép bài toán an sinh vào quy hoạch tổng thể của Thành phố, đặc biệt trong bối cảnh ông đang kiêm nhiệm vai trò tại Trung tâm Tài chính quốc tế. Họ đã chứng minh rằng mình không chỉ là những cán bộ làm việc sau bàn giấy, mà còn là những người sẵn sàng xắn tay áo bước vào đời sống thực tế.
Việc đến thăm các hộ dân trong vụ cháy tại đường Thái Phiên là một lát cắt rất thực về tinh thần "trọng dân" của nhóm ứng cử viên. Cử tri đang có quyền hy vọng rằng, nếu trở thành những vị đại biểu chính thức, họ sẽ tiếp tục mang trong mình ngọn lửa của sự sẻ chia và trách nhiệm, để biến những chuyến thăm hỏi thành những quyết sách thay đổi cuộc sống, để không còn ai phải sống trong cảnh "vùng quy hoạch" không điện, không nước và nơm nớp lo âu trước những vụ cháy. Bởi lẽ, một đại biểu dân cử đích thực, trước hết phải là một công dân biết lắng nghe và thấu hiểu nỗi đau của đồng bào mình.
Minh Luân
Minh Tiến