Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu mở đầu
Buổi lễ dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư; Hòa thượng Thích Giác Đạo, Thượng tọa Thích Minh Quang, Thượng tọa Thích Quảng Chơn - đồng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư; chư tôn đức Phó ban, thành viên và các Phân ban trực thuộc tham dự.
Trong không gian cởi mở và thân tình, chư tôn đức đã cùng ngồi bên tách trà và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thực hành nghi lễ ở thiền môn và ứng dụng trong xã hội hiện nay.
Phát biểu mở đầu, Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết: Năm nay, Ban Tổ chức giản lược các nghi thức mang tính hình thức, hành chính nhưng vẫn không làm giảm đi tính trang trọng của phiên họp, mà trái lại, thể hiện rõ hơn nét đẹp giản dị, thanh tịnh của sinh hoạt thiền môn; đồng thời dành trọn thời gian cho công tác tổng kết, trao đổi chuyên sâu và đóng góp ý kiến xây dựng của chư tôn đức.
Thượng tọa Thích Thanh Lợi, trình báo cáo và phương hướng của Ban
Thượng tọa Thích Thanh Lợi, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ T.Ư đã đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự, gồm 4 chương, khái quát những hoạt động và thành quả mà Ban đã thực hiện trong năm 2025.
Theo đó, trong năm vừa qua, Ban Nghi lễ T.Ư đã hoàn tất được những Phật sự quan trọng như: tổ chức Pháp hội Đàn tràng Dược Sư cầu quốc thái dân an; triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị công phu, chu đáo, mang đậm nét truyền thống văn hóa Dân tộc và Phật giáo Việt Nam, góp phần thành công cho Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc; Ban Nghi lễ T.Ư, Ban Nghi lễ GHPGVN các tỉnh thành tích cực thực hiện công tác tổ chức nghi lễ khai hạ tại các trường hạ; tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu; các lễ hội Phật giáo, lễ tưởng niệm, lễ cầu siêu, Đại giới đàn,...
Bên cạnh những thành quả mà Ban Nghi lễ đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động của Ban, như: việc biên soạn, tu chỉnh và phát hành giáo trình - giáo án nghi lễ để phục vụ cho các trường Phật học và các trường hạ cũng như việc thống nhất tài liệu giảng dạy tại các địa phương còn chậm; một số địa phương còn lúng túng trong điều phối nhân sự và sắp xếp tổ chức sau khi tinh gọn, dẫn đến việc triển khai các Phật sự nghi lễ chưa thật sự thông suốt;...
Hòa thượng Thích Giác Đạo chia sẻ về nghi lễ Phật giáo miền kinh đô Phú Xuân
Trên cơ sở đó, Ban Nghi lễ T.Ư đã có dự thảo phương hướng hoạt động trong năm 2026, như: tập trung hoàn chỉnh bộ giáo trình Nghi lễ Phật giáo để triển khai giảng dạy tại các Học viện và Trường Phật học; hoàn tất Việt hóa Nghi lễ; tăng cường sưu khảo, bảo tồn và số hóa tư liệu Nghi lễ; tổ chức các hội thảo chuyên sâu,...
Trong buổi thiền trà, nhiều ý kiến đóng góp từ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc sinh hoạt nghi lễ tại các tỉnh thành và các vùng miền đã tạo nên những hình thái sinh hoạt khác nhau trong việc thực hành nghi lễ Phật giáo hiện nay. Tựu chung, chư tôn đức đều thống nhất có những việc cần giữ gìn để bảo tồn bản sắc văn hóa riêng cho Phật giáo Việt Nam, có những việc cần tinh lượt để thể hiện tính phổ quát và uyển chuyển trong việc thực hành nghi lễ “năng phương tắc phương, năng viên tắc viên”.
Thượng tọa Thích Minh Quang nói về việc thực hành nghi lễ tại miền Bắc
Phát biểu đúc kết, Hòa thượng Thích Lệ Trang bày tỏ niềm hoan hỷ với những chia sẻ trong chư tôn đức. Qua đó, Hòa thượng cũng chia sẻ thêm về đặc thù, ý nghĩa và vai trò của nghi lễ trong dòng chảy lịch sử Phật giáo nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng; góp phần truyền bá Chánh pháp, đưa đạo vào đời. "Nghi lễ không dừng lại ở hình thức tán tụng, người thực hiện còn cần phải có sự hành trì để khơi dậy chiều sâu trong tâm thức. Làm sao để nghi lễ Phật giáo vừa giữ được chiều sâu tâm linh, vừa đáp ứng nhu cầu tu học và sinh hoạt tín ngưỡng chính đáng của quần chúng Phật tử.", Hòa thượng đúc kết.
Dip này, thành viên Ban Nghi lễ T.Ư đã dâng lời khánh tuế đến Hòa thượng Trưởng ban cũng như đón nhận Bằng Tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự ghi nhận những đóng góp của tập thể và cá nhân cho thành tựu chung của GHPGVN trong năm 2025.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Lưu niệm
Tin: Quảng Hậu - Ảnh: Tâm Quý/Báo Giác Ngộ