Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 100 tỷ đồng tại Đắk Lắk, chiều 24/2, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án. Vợ chồng bị can Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi) là chủ tịnh thất trên địa bàn xã Ea Khal, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk.
Tịnh thất tu tập - nơi vợ chồng Tuấn giới thiệu, dụ dỗ người tu tập mua các vật phẩm với giá trị cao.
Thượng tá Võ Anh Tú, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đối tượng đưa ra các thông tin không có căn cứ để dẫn dụ người dân mua đồ vật mang tính mê tín.
"Những đồ vật được các đối tượng thổi phồng lên là 'pháp khí' có niên đại lâu đời, trên thế giới chỉ có 1-2 cái, được các sư tăng làm phép và bán cho các bị hại với giá lên tới hàng tỷ đồng", Thượng tá Tú cho biết.
Vợ chồng Tuấn chôn các pho tượng rồi giới thiệu là vật phẩm hiếm trên thế giới.
Sau khi công an vào cuộc điều tra, một bị hại cho rằng, qua quen biết đã được vợ chồng Tuấn dẫn đến Đắk Lắk tu tập. Do tin tưởng vào những thông tin mà vợ chồng Tuấn đưa ra, người này đã bán đi ba căn nhà ở Hà Nội để mua "pháp khí".
"Tôi đang rơi vào tình cảnh kiệt quệ về kinh tế sau khi bị lừa hết tài sản của mình. Bản thân tôi từng điều hành hai công ty và có ba căn nhà ở Hà Nội. Tin lời dụ dỗ của vợ chồng Tuấn, tôi đã bán nhà, sang nhượng công ty, chi hơn 50 tỷ đồng mua nhiều đồ vật để học tu", bị hại nói.
Đồ vật hình con gà được vợ chồng Tuấn bán với giá hơn 1,2 tỷ đồng.
Vật "pháp khí" hình tròn được vợ chồng Tuấn bán với giá hơn 800 triệu đồng.
Còn theo ông G. (trú tại Hà Nội), vợ chồng ông đã đến khu rẫy của đối tượng Tuấn để học tu tập và được hướng dẫn phải theo pháp tu mà vợ chồng Tuấn đưa ra.
Ông G. thông tin, quá trình sống tại khu rẫy, vợ ông G. sinh một em bé thì Tuấn cho rằng, đứa bé tuổi Dần kị với gia đình nên phải mua "pháp khí" để... trấn. Tuấn đã giới thiệu sản phẩm hình dạng đầu hổ, cho rằng vật này ở núi Himalaya với giá 1,1 tỷ đồng, nếu mua sẽ trấn cho mọi thứ được yên. Nghe lời giới thiệu, ông G. đã tin và “xuống tiền”.
Chưa dừng lại ở đó, ông G. còn chi tiền để mua trấn "bát quái đồ" trị giá hơn 5 tỷ đồng và nhiều vật dụng khác nhằm phục vụ quá trình tu tập.
Ông G kể: "Trong quá trình tu tập, vợ chồng Tuấn nói với chúng tôi rằng, chỉ cần tu theo hướng dẫn sẽ 'đắc đạo thành tiên'. Khi đã 'thành tiên' thì không phải lo về vật chất, thích gì sẽ có nấy, kể cả vàng bạc, kim cương".
Đối tượng Tuấn chỉ điểm nơi cất giấu các vật phẩm nhằm mục đích lừa đảo.
Tất cả các vật phẩm được "gắn mác" tâm linh nên bán giá "trên trời".
Từ vụ việc trên, Thượng tá Võ Anh Tú khuyến cáo người dân khi tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, không nghe theo những lời nói không có căn cứ gây thiệt hại tài sản, tinh thần và gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, nếu phát hiện các vụ việc hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để xác minh, ngăn chặn kịp thời.
Như Đài Hà Nội đã đưa tin, ngày 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn và vợ là Nguyễn Thị Nhớ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công an xác định, vợ chồng Tuấn đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để tạo niềm tin của những người tu tập, khiến họ mua đồ với giá cao và chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.
Kim Oanh