Người dân bày bán hàng ngay gần đoạn đường cua đoạn qua bản Nà Nhạn 2 (xã Mường Phăng).
Trên tuyến quốc lộ 279, đoạn đi qua bản Nà Nhạn 2, xã Mường Phăng, từ lâu đã hình thành một điểm buôn bán nông sản ven đường của người dân địa phương. Theo quan sát, vị trí này ngay gần một đoạn đường cua xuống dốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thế nhưng, bất chấp nguy hiểm rình rập, cuối mỗi buổi chiều, người dân vẫn tập trung về đây bày bán đủ các loại nông sản, mùa nào thức ấy từ quả bí, chuối hay bó rau su su, măng rừng…
Bà Lò Thị Thiên, người dân bản Nà Nhạn 2 chia sẻ: Hầu hết người bán hàng ở đây là người dân trong bản, nhà nào cũng đều trồng nhiều rau, củ, quả. Các loại nông sản trồng ra trong gia đình không sử dụng hết, nhưng số lượng không nhiều để trở thành hàng hóa mang ra chợ bán. Vì vậy, chúng tôi mang ra bày bán ngay gần đường, vừa gần nhà không phải ra tận chợ và cũng để kiếm thêm thu nhập.
Tại nhiều điểm bán hàng ven quốc lộ, người mua hàng dừng đỗ xe ngay dưới lòng đường.
Không riêng tại khu vực bản Nà Nhạn 2, trên các tuyến quốc lộ khác của tỉnh hình ảnh người dân bày bán hàng hóa ngay ven đường không phải là hiếm gặp. Trên những sạp hàng nhỏ, hay đơn giản chỉ là chiếc bao tải, người dân bày bán đủ các loại nông sản vật. Từ những bông hoa chuối cho đến các loại quả, rau rừng, măng, nấm và các loại gia vị dùng chế biến món ăn như ớt, mắc khén… Ngoài những sản vật có sẵn, còn có cả các loại rau, củ, quả do người dân tự trồng đều được đem ra bày bán.
Tại các điểm bán hàng này, người dân thường ngồi tập trung thành từng nhóm ở những vị trí thuận tiện cho khách dừng đỗ xe mua hàng. Điều đang nói, nhiều điểm bán hàng ngay sát lề đường, người mua hàng không có chỗ để dừng đỗ xe nên thường để xe ngay lòng đường.
Nhiều người bày bán hàng ngay sát quốc lộ bởi vị trí buôn bán thuận tiện.
Anh Hà Anh Tuấn, chủ nhà xe Dương Phong chia sẻ: Khoảng từ 16 - 17 giờ chiều trở đi, xe khách chạy chuyến đêm về các tỉnh dưới xuôi bắt đầu xuất bến hàng loạt. Đây cũng là thời điểm nhiều người tập trung dừng, đỗ xe ven đường để mua hàng nông sản người dân bán. Mỗi lần đi qua những địa điểm bán hàng này tôi phải rất thận trọng. Bởi xe máy thì còn có thể đỗ bên trong vạch phân cách chứ xe ôtô đỗ là mất tầm nhìn ngay, thậm chí có xe còn quên bật tín hiệu đèn cảnh báo dừng, đỗ nên rất nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện từ xa đi tới.
Không chỉ người điều khiển phương tiện, mà nguy cơ tai nạn còn đối với cả người bán và mua hàng ngay ven quốc lộ. Bởi lượng xe lưu thông trên các tuyến quốc lộ thường khá đông và di chuyển với tốc độ cao, chỉ cần một chút bất cẩn sẽ dẫn đến tai nạn. Như trường hợp của chị Quàng Thị T. ở bản Nà Lơi, phường Điện Biên Phủ.
Hiện trường vụ tai nạn tại khu vực bản Nà Lơi. Ảnh: FB Lò Văn Kim
Đã gần 10 ngày trôi qua, xong nhiều người dân ở bản Nà Lơi vẫn không khỏi kinh hãi khi nhắc đến vụ tại nạn của chị T.. Theo lời kể của những người chứng kiến vụ việc, vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm T. đang cùng con trai ngồi bán nhãn ngay ven đường. Đúng lúc này, một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường bất ngờ bị mất lái lao vào taluy đường. Nhìn thấy xe tải lao tới, con trai của chị T. đã kịp chạy thoát nạn, nhưng chị T. không may mắn như vậy. Chị bị xe tải lao vào người, bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Vụ tai nạn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông khi ngồi bán hàng ngay sát quốc lộ. Thế nhưng, nhiều người vì tranh thủ vị trí thuận tiện mà mua, bán bất chấp nguy hiểm. Mong các cấp chính quyền, ngành chức năng cần sớm có những biện pháp tuyên truyền, xử lý tình trạng này, phòng ngừa tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Hơn hết, bản thân người dân cũng cần nâng cao ý thức để bảo đảm an toàn cho chính mình.
Thu Hằng