Gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà, thí sinh Đoàn Thị Diệu Huyền (sinh năm 2003, quê Quảng Trị) bày tỏ sự hồi hộp khi tham dự Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024.
Diệu Huyền là sinh viên Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng. Chuẩn bị cho Sơ khảo, Diệu Huyền dậy từ 4h sáng, make-up và có mặt khá sớm tại địa điểm thi.
Diệu Huyền gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Ảnh: Dương Triều.
“Tham dự vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng là lần đầu tiên tôi đi máy bay vào TPHCM. Tối trước khi lên máy bay, tôi hồi hộp tới mất ngủ. Tôi lên sân bay từ 3h sáng, mọi thứ đều mới mẻ và bỡ ngỡ. Tôi bồi hồi, lo lắng nhưng thấy đây là hành trình đầy thú vị của bản thân”, Diệu Huyền nói.
Theo Diệu Huyền, cô ấn tượng về không khí náo nhiệt tại Sơ khảo, vẻ đẹp và sự tự tin của các thí sinh tham dự. Cô chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi, các kỹ năng cần thiết như thuyết trình, catwalk và năng lượng tích cực để sẵn sàng chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam.
Người đẹp đến từ Quảng Trị kể cô từng nặng 62 kg, tự ti về ngoại hình và mất phương hướng. Cô quyết tâm thay đổi bằng cách tập luyện thể dục thể thao, ăn uống theo chế độ để lấy lại vóc dáng.
Diệu Huyền là một trong 18 thí sinh đầu tiên vào Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. Ảnh: Dương Triều.
“Nhìn lại tôi cũng thấy mình đẹp, thu hút được ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, tôi cho rằng vẻ đẹp của mỗi người còn là năng lượng mà họ lan tỏa, trí tuệ và lòng nhân ái”, Diệu Huyền nói.
Về lý do chọn Hoa hậu Việt Nam, Diệu Huyền chia sẻ đây là cuộc thi có giá trị cốt lõi tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, thuần túy của người phụ nữ. Cô đặt mục tiêu cao nhất là lọt top 5 của cuộc thi.
Tại sơ khảo, Diệu Huyền cho biết nhiều người nhận xét cô có ngoại hình giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà. "Tôi thấy vui khi được gọi là Đỗ Thị Hà thứ hai. Chị Hà đẹp mà, nên tôi nghĩ mình cũng đẹp. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng ở hành trình tiếp theo để thuyết phục mọi người mình có cá tính riêng", cô nói.
Đợi 2 năm để thi Hoa hậu Việt Nam
Thí sinh Bùi Thùy Nhiên (SBD 051), sinh năm 2002, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 giành giải Á khôi 1.
Thùy Nhiên cho biết cô chờ đợi 2 năm để tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Với cô, đây là cuộc thi duy nhất tại Việt Nam tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Cô kiên định, đợi đến ngày cuộc thi nhận hồ sơ.
Bùi Thùy Nhiên kiên định chờ 2 năm để ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2024. Ảnh: Dương Triều.
“Tôi theo dõi và được truyền động lực từ các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Họ đều là những cô gái xinh đẹp, có sự lan tỏa trong cộng đồng. Tôi tự hào khi là một trong những thí sinh tham dự vòng Sơ khảo phía Nam cuộc thi năm nay”, Thùy Nhiên chia sẻ.
Người đẹp đến từ Vĩnh Long kể cô dậy từ 2h sáng, chuẩn bị cho vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô cho rằng mỗi thí sinh đến với cuộc thi đều có thế mạnh riêng.
Thùy Nhiên tự tin về ngoại hình, kiến thức về lĩnh vực văn hóa, du lịch của Việt Nam. “Một trong những tiêu chí của cuộc thi năm nay là văn hóa. Là sinh viên chuyên ngành du lịch, tôi tự tin mình có thể truyền tải những gì mình được nghe, được biết và được học, đồng hành cùng BTC Hoa hậu Việt Nam lan tỏa giá trị cuộc thi cũng như làm đậm văn hóa truyền thống của dân tộc”, cô nói.
Ở khoảnh khắc đợi công bố kết quả, Bùi Thùy Nhiên cho biết cô sẵn sàng đón nhận thông tin từ BTC. Cô tự tin vì đã hoàn thành tốt các vòng thi, đúng với kỳ vọng ban đầu… Thùy Nhiên sau đó được gọi tên vào Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024.
HLV bóng đá thi Hoa hậu Việt Nam 2024
Có mặt tại Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2024, Trần Thúy Vi, sinh viên năm 2 Đại học Tôn Đức Thắng cho biết cô sớm ghi danh cuộc thi. Theo Thúy Vi cô đã theo dõi cuộc thi 4 năm trước khi nộp hồ sơ đăng ký.
“Tôi yêu thích Hoa hậu Việt Nam vì cuộc thi đề cao vẻ đẹp nguyên bản của người phụ nữ, soi chiếu những giá trị tâm hồn, trí tuệ và sự cống hiến. Tôi muốn khám phá bên trong mình, xem bản thân có thể làm gì ở hành trình này”, Thúy Vi nói.
Trần Thúy Vi tại Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2024. Ảnh: Duy Anh.
Chia sẻ câu chuyện của mình, Thúy Vi kể trước đây cô từng là một cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, năm 12 tuổi, cô dính chấn thương, phải khép lại giấc mơ quả bóng vàng.
“Khi biết mình không thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sân cỏ, tôi bị sốc, nghỉ học một thời gian. Tôi rơi vào trạng thái tự ti, trầm cảm. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, không tìm được lý tưởng sống. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình và mọi người, tôi dần vực dậy. Tôi xem bóng đá như cách để lấp chỗ trống. Tôi trở lại trường và tìm cho mình đam mê mới”, Thúy Vi tâm sự.
Hiện, Thúy Vi là quản lý của CLB bóng đá nam ở trường đại học. Cô chia sẻ theo dõi hành trình của các người đẹp thi nhan sắc vô tình khơi dậy trong mình ước mơ hoa hậu. Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi thứ hai mà Thúy Vi ghi danh.
“Lần đầu đăng ký thi hoa hậu, tôi gặp khó khăn với giày cao gót. Tôi thường tập luyện từ 10h đêm đến 1h sáng. Tôi tập đi nhiều tới mức chân bật máu, mất cảm giác. Với tôi, việc trình diễn với giày cao gót còn khó hơn điều khiển trái bóng”, cô nói.
Thúy Vi đặt mục tiêu giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2024. Ảnh: Phạm Nguyễn.
Đến với Hoa hậu Việt Nam 2024, Thúy Vi chia sẻ cô có sự tự tin nhất định. Tuy nhiên, nữ sinh của Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng mình cần học hỏi nhiều hơn ở các thí sinh trong cuộc thi.
Cô cũng ấp ủ dự án nhân ái hướng đến những người trẻ đang phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống.
“Tôi muốn thông qua câu chuyện của chính mình, những áp lực mình từng trải qua để truyền cảm hứng, giúp những bạn trẻ vượt qua áp lực, trầm cảm”, Thúy Vi cho hay.
Ngoài ra, cô đặt mục tiêu chạm tay tới vương miện. “Đúng như những gì tôi tưởng tượng, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi hoành tráng, chuyên nghiệp và có nhiều thí sinh tiềm năng. Tôi đặt mục tiêu chạm tay tới vương miện, thử xem mình có thể đi xa tới đâu. Hiện, tôi giấu gia đình vì muốn tạo bất ngờ cho mọi người. Trước đó, mỗi lần cả nhà tập trung xem các cuộc thi nhan sắc, bố mẹ đều động viên tôi ứng tuyển. Tôi sẽ cố gắng để bố mẹ được thấy mình trên tivi”, Thúy Vi tâm sự.
Đỗ Quyên