Nằm cách trung tâm Tikal (một thành phố Maya 2.400 năm tuổi thuộc Guatemala ngày nay) chỉ vài bước chân, các chuyên gia đến từ trường Đại học Brown đã phát hiện ra một kiến trúc cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Brown.
Đó là một bàn thờ cổ xưa bị chôn vùi. Bàn thờ này có niên đại từ cuối những năm 300 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Brown.
Cấu trúc bàn thờ này gồm bốn tấm bảng sơn màu đỏ, đen và vàng. Ảnh: @Đại học Brown.
Trên những tấm bảng này khắc họa một nhân vật đội mũ lông vũ và được bao quanh bởi các phù hiệu lạ. Ảnh: @Đại học Brown.
Khuôn mặt của nhân vật được đặc trưng bởi đôi mắt hình quả hạnh, một thanh chắn xỏ ngang mũi và hai vành tai. Những đặc điểm này rất giống với hình ảnh vị thần "Thần Bão" được tìm thấy ở miền trung Mexico. Ảnh: @Đại học Brown.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/ban-tho-co-son-mau-maya-xuat-hien-lam-sang-to-nghi-le-huyen-bi-post1573904.html