Ngày 14/8, một tuyên bố ngắn gọn từ nữ ca sĩ Long Mỹ Tử đã khiến cộng đồng người hâm mộ bùng nổ phẫn nộ: “Do sự cố vỡ vốn của đơn vị tổ chức nên buổi hòa nhạc đã bị hủy bỏ.” Đằng sau câu nói ấy là thực tế cay đắng: hàng trăm khán giả đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo trắng trợn.
Buổi hòa nhạc mừng sinh nhật và tri ân quê hương, dự kiến diễn ra tại Lan Châu ngày 16-17/8, được quảng bá rầm rộ và bán hết vé chỉ trong thời gian ngắn. Hàng loạt người hâm mộ đã đặt vé máy bay, khách sạn, thậm chí mang theo cả gia đình và đầu tư thiết bị hỗ trợ để tham dự. Thế nhưng, chỉ hai ngày trước giờ G, ê-kíp Long Mỹ Tử bàng hoàng phát hiện: sân khấu chưa được dựng, địa điểm biểu diễn chưa được xác định, và ban tổ chức hoàn toàn mất liên lạc.
Thông tin điều tra ban đầu cho thấy đơn vị tổ chức đã âm thầm giấu kín tình trạng tài chính bết bát trong thời gian dài. Họ chưa thanh toán tiền thuê địa điểm, chi phí an ninh hay xây dựng sân khấu. Khi sự việc bại lộ, nhóm này đã biến mất khỏi hiện trường, bị nghi bỏ trốn cùng toàn bộ số tiền bán vé. Sự phẫn nộ của người hâm mộ bùng nổ trên mạng xã hội: “Nếu đây không phải lừa đảo thì là gì?”.
Trong buổi phát sóng trực tiếp, Long Mỹ Tử nhiều lần nghẹn giọng xin lỗi:
“Tôi vô cùng đau lòng khi thấy kỳ vọng và tài chính của người hâm mộ bị đổ vỡ”. Là mẹ của Trần Thiếu Hi, thành viên nhóm “Thập Niên Kỳ”, nữ ca sĩ lâu nay được yêu mến bởi sự giản dị và gần gũi. Những bản hit như Who Did You Give Your Love To hay All Say đã ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả. Buổi hòa nhạc lần này vốn được bà chuẩn bị như lời tri ân chân thành cho quê nhà, nhưng rốt cuộc lại trở thành một “trò hề” vì sự tắc trách và gian trá của ban tổ chức.
Công ty quản lý GSU Co., Ltd. đã lập tức khởi kiện, yêu cầu đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm và cam kết hỗ trợ khán giả hoàn lại tiền vé, cũng như bồi thường các khoản chi phí phát sinh như vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ liệu pháp luật có đủ nhanh và mạnh để bù đắp niềm tin đã mất.
Sự việc này không phải cá biệt. Thị trường biểu diễn từng chứng kiến hàng loạt vụ hủy bỏ sự kiện vào phút chót, từ lễ hội âm nhạc cho đến các chương trình quảng bá giả mạo. Điểm chung là ban tổ chức biến mất cùng tiền của khán giả, để lại khoảng trống pháp lý khó lấp đầy. Câu hỏi được đặt ra ngày càng gay gắt: “Ai sẽ chịu trách nhiệm cho tiền bạc và kỳ vọng của khán giả?”.
Một buổi hòa nhạc bị hủy không chỉ là câu chuyện về thất bại tài chính, mà còn là minh chứng rõ rệt cho sự thiếu minh bạch, thiếu chuẩn mực trong ngành biểu diễn. Trong bối cảnh này, khán giả, những người bỏ tiền và tình cảm để ủng hộ nghệ sĩ đang phải đánh cược với chính niềm tin của mình mỗi khi mua vé.
Thanh Phúc