Chris Brown vừa giành giải GRAMMY thứ hai sau 20 năm, nhưng chiến thắng này lại khiến nhiều người hâm mộ thất vọng do quá khứ pháp lý của anh. Theo đó, nam ca sĩ đã chiến thắng hạng mục "Album R&B xuất sắc nhất" với tác phẩm 11:11, vượt qua các đối thủ nặng ký như: Public Displays of Affection (Muni Long), Candydrip (Lucky Daye), My Way (Usher) và album cùng tên của Lalah Hathaway.
Dù ăn mừng chiến thắng trên mạng xã hội với dòng chữ đầy hào hứng: "CHÚNG TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC!", nhưng phản ứng của công chúng dành cho Chris Brown lại không mấy tích cực. Theo đó, trên nền tảng Bluesky, một người dùng thẳng thắn bày tỏ sự mỉa mai: "Ghét phải thấy Chris Brown chiến thắng bất cứ thứ gì".
Nhiều người thậm chí đặt câu hỏi về khái niệm "văn hóa hủy bỏ", khi Chris Brown - người từng dính vào bê bối bạo hành vẫn tiếp tục gặt hái thành công trong sự nghiệp. Một bình luận chua chát viết: "Không đời nào Chris Brown lại vừa giành Grammy vào năm 2025… Đừng bao giờ nói với tôi rằng văn hóa hủy bỏ có thật khi anh ta vẫn còn sự nghiệp". Năm nay, Chris Brown nhận ba đề cử GRAMMY nhưng chỉ giành được một giải. Trước đó, nam ca sĩ từng thắng giải ở hạng mục này vào năm 2012 với album F.A.M.E tại GRAMMY lần thứ 54.
Tuy nhiên, danh tiếng của Chris Brown từ lâu đã bị phủ bóng bởi bê bối bạo hành. Năm 2009, nam ca sĩ nổi tiếng này đã nhận tội hành hung bạn gái cũ là ca sĩ Rihanna, dẫn đến án phạt 5 năm quản chế và lao động công ích. Những rắc rối pháp lý tiếp tục bám theo anh trong các năm sau, bao gồm cáo buộc bỏ trốn khỏi hiện trường tai nạn, tấn công người khác và vi phạm điều kiện cai nghiện.
Chris Brown từng trải qua liệu pháp kiểm soát cơn giận và cai nghiện, với các báo cáo cho rằng anh được chẩn đoán mắc nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đến năm 2015, thẩm phán đã chính thức khép lại vụ án liên quan đến Rihanna, nhưng dư luận vẫn chưa nguôi ngoai.
Trong khi Chris Brown tiếp tục sự nghiệp, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự trung thành với Rihanna, người hiện đã rời xa làng nhạc. Một bình luận gay gắt viết: "Chris Brown thật kinh tởm, và tất cả những ai ủng hộ anh ta cũng chẳng tốt đẹp hơn". Một người khác chia sẻ: "Tôi vừa phải hủy theo dõi một người trên Instagram vì họ đăng ảnh Chris Brown. Tôi không thể tin anh ta vẫn có nền tảng và người hâm mộ".
Trên nền tảng X (trước đây là Twitter), phản ứng cũng không kém phần dữ dội: "Việc Chris Brown giành Grammy là dấu hiệu cho thấy Viện Hàn lâm cần được thay đổi. Vì LÝ DO GÌ anh ta lại chiến thắng?".
Hoài Thương-CTV