Không rực rỡ như mai đào, hoa ban trắng đến với Đà Lạt bằng vẻ đẹp tinh khôi và lặng lẽ. Loài hoa vốn gắn với núi rừng Tây Bắc khi hiện diện ở phố núi lại mang một sắc thái khác mềm mại, dịu dàng và đậm chất thơ. Ảnh Như Diễm
Trong tiết trời se lạnh đầu năm, những hàng ban trắng bung nở khắp các tuyến phố, len vào từng góc nhỏ của Đà Lạt. Sắc trắng thanh khiết nổi bật trên nền trời trong xanh, tạo nên bức tranh xuân trong trẻo khiến ai đi qua cũng phải chậm bước ngắm nhìn. Ảnh Như Diễm
Sau khoảng thời gian trút lá vào cuối đông, cây ban bắt đầu khoe sắc khi xuân về. Những cành khẳng khiu bỗng phủ kín hoa, tạo nên vẻ đẹp vừa mong manh vừa đầy sức sống. Ảnh Thu Thảo
Hoa ban trắng thường có 5 cánh mỏng, mọc gần đầu cành, đường kính khoảng 10–15 cm. Nhụy nhỏ nhưng giàu mật, thu hút ong bướm bay về, làm không gian thêm phần sinh động. Ảnh Như Diễm
Dưới nắng nhẹ cao nguyên, từng chùm ban trắng đung đưa theo gió, mỏng manh như sương. Những tán cây phủ hoa trắng xóa hòa cùng bầu trời xanh tạo nên khung cảnh mơ màng, đặc trưng chỉ có ở Đà Lạt mùa xuân. Ảnh Như Diễm
Không chỉ đẹp khi nở rộ, hoa ban còn quyến rũ bởi khoảnh khắc cánh hoa rơi theo gió. Những cánh trắng nhẹ tênh bay lả tả trên đường, mang lại cảm giác lãng mạn rất riêng, khiến nhiều du khách ví mùa ban như một “bản nhạc xuân” dịu dàng của phố núi. Ảnh Đạt Võ
Tại Đà Lạt, hoa ban nở từ đầu năm và kéo dài đến khoảng cuối tháng 4. Tuy nhiên, thời điểm đẹp nhất là từ tháng 2 đến tháng 3 khi thời tiết mát lành, nắng vừa đủ và không khí xuân vẫn còn đọng lại trên từng con dốc. Ảnh Thu Thảo
Giữa muôn loài hoa khoe sắc quanh năm, ban trắng mang đến cho Đà Lạt một vẻ đẹp tinh giản mà sâu lắng. Ảnh Quân Huỳnh
Không ồn ào, không phô trương, mùa hoa ban lặng lẽ đi qua phố núi, để lại trong lòng du khách một dư âm nhẹ nhàng, tinh khôi và đầy thương nhớ. Ảnh Đạt Võ
Vân Giang (Tổng hợp)