Trong những ngày tháng 4 này, rất nhiều người dân khắp cả nước đã đến tham quan Dinh Độc Lập (quận 1, TPHCM), nơi ngày 30/4 của 50 năm trước đã ghi dấu son lịch sử toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh và thống nhất đất nước.
Trong mỗi người đều dâng trào cảm xúc tự hào, biết ơn sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông đi trước.
Hướng đến đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), các bạn trẻ trong trang phục áo dài nền nã, mang theo lá cờ Tổ quốc chụp ảnh kỷ niệm tại di tích lịch sử đặc biệt này.
Bạn Vũ Thị Thùy Trang (giáo viên tại Trường tiểu học Phước Tân 2, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, đây là lần đầu tiên mặc áo dài đến Dinh Độc Lập chụp ảnh, trong tâm thế hướng đến ngày lễ lớn của đất nước.
“Không chỉ riêng mình, tất cả những người con sinh sống trên đất nước Việt Nam cũng cảm nhận được sự hào hùng của cha ông và cùng hòa chung niềm tự hào dân tộc. Các thế hệ đi trước đã hy sinh để thế hệ trẻ chúng mình có được nền độc lập, tự do, hòa bình và sống trong môi trường đầy đủ, năng động hiện nay”, Thùy Trang bộc bạch.
Là một người trẻ, bạn Ngọc Giàu (sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành) nói, muốn lan tỏa thông điệp thế hệ thanh niên hôm nay biết gìn giữ những truyền thống cha ông để lại và tự hào với lịch sử vẻ vang của cha ông. Từ đó, khi gặp bạn bè quốc tế đến với đất nước mình, mỗi bạn trẻ có thể tự hào giới thiệu “tôi là người Việt Nam” và thể hiện niềm tự hào với lịch sử hào hùng mà các bậc tiền nhân đã gây dựng.
Ngọc Giàu cùng chị gái Thu Hà chụp ảnh bên ngoài Dinh Độc Lập.
Bạn Tú (một người làm trong mảng sáng tạo nội dung) mang theo mũ tai bèo và khăn rằn đến Dinh Độc Lập chụp ảnh lưu niệm. "Mình chọn trang phục áo dài cùng các phụ kiện này với mong muốn lan tỏa tinh thần dân tộc và niềm tự hào là người Việt Nam", cô gái trẻ chia sẻ.
Tú cùng nhóm bạn check-in trước cổng Dinh Độc Lập.
Trong mỗi bạn trẻ hôm nay đều ăm ắp cảm xúc tự hào, trân trọng lịch sử đất nước và những cống hiến máu xương của biết bao thế hệ tiền nhân.
Nhiều gia đình trẻ đến check in những ngày qua để lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp cùng màu cờ Tổ quốc.
Chị Hà Trang (ngụ TP.Thủ Đức) cùng gia đình đến trước Dinh Độc Lập chụp một số ảnh kỷ niệm trước thềm đại lễ. Chị cho biết, đến ngày 30/4 gia đình sẽ đến đây theo dõi buổi lễ, nhưng cũng muốn đi chụp ảnh trước để tránh đông đúc trong thời điểm gần kề đại lễ.
Du khách, bạn bè quốc tế cũng hòa trong không khí rộn ràng đón chào đại lễ 30/4 của dân tộc Việt Nam.
Nhiều cơ quan, đoàn thể khắp nơi đến với di tích lịch sử Dinh Độc Lập những ngày này.
Cũng trong không khí sôi nổi hướng đến ngày lễ trọng đại của đất nước, ngay tại Dinh Độc Lập, các cơ quan, ban ngành của Trung ương và TPHCM đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với sự tham dự của chính những người anh hùng làm nên những chiến thắng vẻ vang trong lịch sử dân tộc ta. Trong ảnh: Chương trình Những bước chân Việt Nam với chủ đề Đường tới hòa bình do Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Đài truyền hình TPHCM tổ chức mới đây.
Dinh Độc Lập được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia và được xếp hạng Di tích lịch sử. Đây là một trong 10 di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên của cả nước. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng