Khám phá lại thành phố của chính mình
Việc sáp nhập hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương vào TP. HCM không chỉ mang ý nghĩa về mặt hành chính, mà còn mang đến làn gió mới trong cách giới trẻ cảm nhận về thành phố nơi mình sinh sống. Trên bản đồ du lịch, TP. HCM mở rộng giờ đây không còn bị giới hạn bởi những cái tên quen thuộc như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thảo Cầm Viên hay Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Thủ Thiêm... Thay vào đó, những cái tên như Hồ Tràm, Phước Hải, Khu du lịch Đại Nam, Khu du lịch Thủy Châu... đang dần "chiếm sóng" mạng xã hội, trở thành điểm hẹn cuối tuần mới của Gen Z.
Không cần đặt vé máy bay, không cần xin nghỉ phép dài ngày hay chi tiêu lớn, nhiều bạn trẻ chỉ cần mất vài giờ di chuyển là đã có thể “đổi gió” ở những địa điểm mới vốn được xem là “ngoại tỉnh”.
Phạm Thị Thùy Trang (năm thứ tư, trường ĐH Tài chính - Marketing) chia sẻ: “Tính ra vẫn là đi chơi trong TP. HCM nên mình chỉ cần dành ra một ngày cuối tuần, không cần xin nghỉ làm hay lo chuyện ở lại qua đêm. Chi phí cũng hợp lý, mà vẫn có cảm giác như đi xa để đổi gió”.
Đông đảo bạn trẻ hào hứng check-in tại công viên Hồ Mây (P. Vũng Tàu) vào cuối tuần.
Tương tự, Trương Thị Hồng Ngọc (28 tuổi, P. Gò Vấp, TP. HCM) cho biết: “Trước đây, mỗi cuối tuần tôi chỉ đi chơi loanh quanh các quận trung tâm thành phố. Giờ sáp nhập rồi, dù quãng đường vẫn vậy nhưng mình khám phá được nhiều địa điểm mới trong thành phố hơn”.
Chính sự thay đổi trong “nhận thức địa lý” đã nhanh chóng hình thành một làn sóng du lịch mới trong giới trẻ. Những chuyến đi ngắn như “2 ngày 1 đêm” hoặc thậm chí “sáng đi chiều về” ngày càng phổ biến. Không cần lên kế hoạch dài hay chuẩn bị rườm rà, chỉ với một chiếc ba lô, các bạn trẻ đã có thể rời khỏi trung tâm đô thị để tận hưởng thiên nhiên.
Ông Văn Như (61 tuổi, nhân viên kiểm soát vé tại Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu) chia sẻ: “Từ sau khi sáp nhập, lượng khách từ trung tâm TP. HCM đến tham quan bảo tàng đã tăng lên đáng kể. Trước đây, khách Sài Gòn chỉ ghé vào những dịp lễ, Tết. Nhưng bây giờ, hầu như cuối tuần nào cũng có người đến, đông nhất vẫn là các nhóm bạn trẻ”.
Ông Văn Như túc trực tại lối vào bảo tàng mỗi ngày, chào đón hàng trăm lượt khách từ trung tâm TP. HCM đổ về dịp cuối tuần.
Một Sài Gòn mới trong tâm trí người trẻ
Mạng xã hội đóng vai trò rất lớn trong việc “kích hoạt” xu hướng khám phá TP. HCM mở rộng. Trên các trang mạng xã hội, hàng loạt video ngắn giới thiệu các địa điểm mới khiến người xem không khỏi tò mò.
Nhóm bạn gồm Anh Nhật và Bùi Tiến (ĐH Kinh tế TP. HCM) cho biết, việc sáp nhập địa giới hành chính không làm thay đổi lịch trình du lịch của các bạn quá nhiều vì khoảng cách thực tế vẫn như cũ. Thứ khiến cả hai thấy hào hứng hơn chính là những cách gọi tên mới đang lan truyền trên mạng xã hội. “Giờ nhiều bạn gọi vui là “bãi trước TP. HCM”, “bãi sau TP. HCM”... nghe vừa lạ tai vừa dễ thương, cảm giác gần gũi hơn nhiều”, Anh Nhật chia sẻ.
Sinh viên hào hứng khám phá các điểm đến văn hóa sau khi địa giới thành phố được mở rộng.
Không chỉ dừng lại ở trào lưu “check-in cuối tuần”, làn sóng khám phá này đang tạo ra những chuyển biến tích cực cho ngành du lịch địa phương. Tại phường Vũng Tàu, nhiều hàng quán ven biển, khách sạn và dịch vụ cho thuê xe máy cho biết lượng khách trẻ đổ về tăng rõ rệt trong vài tháng trở lại đây. Các chủ cơ sở lưu trú cho biết, cuối tuần thường kín phòng, đặc biệt là nhóm khách đi ngắn ngày từ trung tâm TP. HCM.
Chị Bích Loan (38 tuổi, chủ quán hải sản ở phường Vũng Tàu) cho biết: “Cứ tới cuối tuần là quán tôi lại đông kín bàn. Khách chủ yếu là các bạn trẻ đi xe máy từ trung tâm TP. HCM xuống, họ thường ăn một bữa hải sản rồi quay về trong ngày”.
Đáng chú ý, sự dịch chuyển này không chỉ dừng ở việc đi chơi, mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách người trẻ tiếp cận văn hóa - lịch sử địa phương. Với tinh thần “vừa đi vừa học”, nhiều nhóm bạn trẻ không chỉ đến để chụp ảnh sống ảo hay thưởng thức ẩm thực, mà còn chủ động tìm hiểu các giá trị bản địa như di tích lịch sử, các khu bảo tồn sinh thái hay tham gia lễ hội cộng đồng tại những địa bàn mới sáp nhập vào TP. HCM.
Minh Tân (25 tuổi, P. Phú Định, TP. HCM) kể lại sau chuyến thăm Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu: “Trước đây, mình nghĩ Vũng Tàu chỉ có biển, nhưng sau khi xem vài video trên mạng, mình nghĩ ở đây còn có nhiều địa điểm văn hóa, lịch sử thú vị. Vì vậy, mình quyết định đến bảo tàng vì muốn hiểu rõ hơn về vùng đất này. Đi rồi mới thấy, hóa ra có nhiều thứ đáng để khám phá hơn mình tưởng”.
“Mình từng đi Vũng Tàu vài lần nhưng đây là lần đầu vào Bảo tàng. Xem tận mắt các hiện vật, mình có cảm giác gần gũi với lịch sử hơn hẳn”, Minh Tân chia sẻ.
Sự mở rộng địa giới hành chính không chỉ làm thay đổi các ranh giới trên bản đồ, mà còn mở ra những giới hạn mới trong cách người trẻ cảm nhận và gắn bó với thành phố nơi họ đang sống. Những chuyến đi ngắn ngày không còn đơn thuần là cách để tạm rời xa phố thị ồn ào, mà dần trở thành hành trình tái khám phá bản sắc đô thị trong một diện mạo rộng lớn hơn, nơi biển cả, núi non, làng nghề truyền thống và di sản văn hóa cùng tồn tại bên cạnh nhịp sống hiện đại, năng động.