Từ khoảng 18h, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng (Q. 1, TP. HCM) và nhiều tuyến đường quanh trung tâm thành phố bắt đầu đông dần. Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, nhiều bạn trẻ diện áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ tổ quốc hòa mình vào không khí ngày Đại lễ 30/4.
Ay Sah hòa mình vào không khí nhộn nhịp trong buổi bắn pháo hoa chào mừng Đại lễ 30/4 (Ảnh: Mỹ Đình)
Nhiều bạn trẻ thích thú lưu lại khoảng khắc đặc biệt (Ảnh: Mỹ Đình)
Đường Nguyễn Tất Thành và đường Hoàng Diệu (Q. 4, TP. HCM) rất đông người dân và bạn trẻ đến thưởng thức buổi pháo hoa. (Ảnh: Mỹ Đình)
Nguyễn Trà My (trường ĐH Nguyễn Tất Thành) chia sẻ: “Mình cùng nhóm bạn đến Công viên Bến Bạch Đằng từ sớm để chọn được chỗ đẹp xem pháo hoa. Năm nào cũng đi, nhưng năm nay đặc biệt hơn vì đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Nhìn pháo hoa rực sáng giữa thành phố, mình cảm thấy tự hào và biết ơn vì được sống trong thời bình".
Các nhóm bạn trẻ đi xem pháo hoa, tận hưởng không khí sôi động và đầy sắc màu của buổi tối 30/4. (Ảnh: Mỹ Đình)
Thúy An và Quốc Thịnh cùng nhau đi xem pháo hoa. (Ảnh: Mỹ Đình)
Bên cạnh sự phấn khích khi chứng kiến những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, nhiều bạn trẻ cũng không quên dành thời gian suy ngẫm về ý nghĩa của ngày Đại lễ. Đây không chỉ là dịp để vui chơi, mà còn là dịp để các bạn thể hiện lòng yêu nước và ghi nhớ những giá trị lịch sử, những hy sinh của thế hệ đi trước để có được hòa bình, tự do như hôm nay.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Sài Gòn chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: Quang Vinh)
Mỹ Đình