Bán vé số mưu sinh, người phụ nữ nghèo bị kẻ gian trộm 800 tờ vé số giữa ban ngày

Bán vé số mưu sinh, người phụ nữ nghèo bị kẻ gian trộm 800 tờ vé số giữa ban ngày
2 giờ trướcBài gốc
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 40 ngày 16/1, bà Nguyễn Thị Châu (54 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại phường Buôn Ma Thuột) dừng xe bán vé số cho một người phụ nữ gần khu vực Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk. Trong lúc rời xe khoảng 10 m để bán vé số, bà Châu để toàn bộ vé số và thẻ cào trên giỏ xe thì bị một phụ nữ khác tiếp cận, lấy trộm rồi bỏ đi.
Clip ghi lại một người phụ nữ mặc đồ đen tiếp cận chiếc xe của bà Châu và trộm đi 800 vé số cùng thẻ cào.
Bà Châu cho biết số vé số và thẻ cào vừa lấy từ đại lý để bán cho ngày hôm sau, được bọc cẩn thận, tổng giá trị khoảng 7 triệu đồng. “Tôi từ Quảng Trị vào Đắk Lắk thuê trọ mưu sinh bằng nghề bán vé số. Bị mất vé số, tôi phải khất nợ đại lý, cuộc sống càng thêm khó khăn”, bà Châu chia sẻ.
Bà Châu xót xa, bần thần khi bị kẻ gian trộm mất 800 vé số và thẻ cào trị giá khoảng 7 triệu đồng.
Hình ảnh người phụ nữ tiếp cận và trộm đi 800 tờ vé số cùng thẻ cào được camera an ninh của khu vực Nhà văn hóa thanh thiếu nhi ghi lại. Hiện Công an phường Buôn Ma Thuột đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.
Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Nguồn VOV : https://vov.vn/phap-luat/ban-ve-so-muu-sinh-nguoi-phu-nu-ngheo-bi-ke-gian-trom-800-to-ve-so-giua-ban-ngay-post1262401.vov