Video: Quốc Thanh.
Bản Xiềng Tắm nằm ở trung tâm xã Mỹ Lý từng được biết đến là vùng đất trù phú nằm bên dòng sông Nậm Nơn với những ngôi nhà sàn kiên cố, khang trang. Tuy nhiên, chỉ sau trận lũ vừa qua, nơi đây trở nên tơi tả, nhà cửa, cây cối đổ nát, bùn đất cuốn trôi, vùi lấp nhiều tài sản.
Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, toàn xã Mỹ Lý có 439 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó 221 nhà bị cuốn trôi và sạt lở, bản Xiềng Tắm bị thiệt hại nặng nhất với 62 ngôi nhà bị cuốn trôi. Ảnh: Quốc Thanh.
“Sáng 22/7, sau khi nắm bắt dự báo thời tiết, Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt xã đã xuống địa bàn, đặc biệt những khu vực xung yếu để thông tin, cảnh báo với người dân và yêu cầu không ra sông vớt củi, đánh cá cũng như đi làm nương rẫy để đảm bảo an toàn. Đến chiều tối, mưa lũ lên rất nhanh, người dân chỉ kịp mang theo một ít đồ dùng rồi di tản, không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản rất nặng nề”, ông Lương Văn Bảy thông tin. Ảnh: Quốc Thanh.
Ngày 6/8, có mặt tại bản Xiềng Tắm, hình ảnh cây cối gãy đổ, bùn đất trộn lẫn, vùi lấp nhà cửa, vật dụng khiến cảnh tượng nơi đây trở nên xơ xác. Ảnh: Quốc Thanh.
Ngôi nhà của ông Lô Văn Thiến, 62 tuổi, bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) bị tốc mái, đất vùi lấp hàng mét. Ông Thiến cho biết, khi mưa lũ xảy ra cả gia đình ông vội vàng sơ tán không kịp lấy thứ gì. "May mắn không thiệt hại về người chứ tài sản coi như mất trắng, bao nhiêu đồ đạc, máy móc bị chôn vùi hết", ông Thiến bày tỏ. Ảnh: Quốc Thanh.
Ông Lô Văn Thiến một mình đào đất hy vọng tìm lại được chút tài sản, đồng thời khôi phục lại ngôi nhà của mình. Ảnh: Quốc Thanh.
Nhà của ông Lô Văn Tình, 57 tuổi, bản Xiềng Tắm bị cuốn trôi hơn chục mét rồi lật úp. Gia đình ông Tình hiện lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất", phải đi ở nhờ nhà người khác. Ảnh: Quốc Thanh.
Ông Lô Văn Tình cùng con trai bên ngôi nhà chỉ còn trơ khung. Ảnh: Quốc Thanh.
Một ngôi nhà khác nằm vắt vẻo tựa vào thân cây. Ảnh: Quốc Thanh.
Người phụ nữ Xiềng Tắm thất thần bên ngôi nhà đổ nát. Bà không biết làm gì để sớm trở lại cuộc sống thường ngày, chỉ sau một đêm gia đình bà trở nên tay trắng. Ảnh: Quốc Thanh.
Trước thiệt hại nặng nề của xã Mỹ Lý, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An điều động hơn 100 cán bộ chiến sĩ lên địa bàn giúp bà con dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, dựng lại nhà cửa bị sập,... Ảnh: Quốc Thanh.
Bản Xiềng Tắm tiêu điều sau trận mưa lũ lịch sử. Ảnh: Quốc Thanh.
Quốc Thanh