Cô Adriana Smith, 30 tuổi, ở bang Georgia (Mỹ) đã được tuyên bố chết não vào tháng 2 và các bác sĩ đã duy trì sự sống bằng máy cho cô trong 3 tháng với mục đích giữ thai nhi trong bụng đủ lớn, theo tờ The Guardian.
Bà April Newkirk - mẹ của cô Smith - nói với đài WXIA cho biết con gái bà bị đau đầu dữ dội hơn 3 tháng trước và đã đến bệnh viện Northside ở bang Atlanta. Nhưng tại đây, cô được kê thuốc và cho xuất viện.
Đến sáng ngày hôm sau đó, bạn trai của cô Smith phát hiện cô thở dốc nên đã gọi 911. Bệnh viện ĐH Emory (bang Georgia) xác định cô bị cục máu đông trong não và tuyên bố cô đã chết não.
Cô Smith đã mang thai được khoảng 9 tuần khi cô ấy bắt đầu bị đau đầu vào tháng 2. Bà Newkirk cho biết con gái bà hiện đang mang thai ở tuần thứ 21. Việc tháo ống thở và các thiết bị hỗ trợ sự sống khác có thể sẽ dẫn đến cái chết của thai nhi.
Cô Adriana Smith khi mang thai đứa con đầu lòng. Ảnh: WXIA
Bệnh viện Northside đã không phản hồi yêu cầu bình luận.
Hệ thống y tế Emory Healthcare cho biết họ không thể bình luận về một trường hợp cá nhân do các quy định về quyền riêng tư, nhưng nói rằng họ “dựa vào sự đồng thuận từ các chuyên gia lâm sàng, tài liệu y khoa và hướng dẫn pháp lý để hỗ trợ các nhân viên y tế đưa ra khuyến nghị điều trị phù hợp từng cá nhân, tuân thủ luật phá thai của bang Georgia cũng như tất cả các luật hiện hành khác".
Gia đình của cô Smith cho biết các bác sĩ tại Emory đã nói rằng họ không được phép dừng hoặc tháo bỏ các thiết bị duy trì hô hấp cho cô Smith vì luật của bang Georgia cấm phá thai sau khi phát hiện được hoạt động tim của thai nhi, thường là vào khoảng tuần thứ 6 của thai kỳ.
Bà Newkirk nói với WXIA rằng các bác sĩ đã thông báo với gia đình rằng thai nhi có dịch trong não và họ lo ngại về tình trạng sức khỏe của bé.
“Con bé đang mang thai cháu trai của tôi. Nhưng em bé có thể bị mù, có thể không đi lại được, có thể sẽ không sống sót sau khi chào đời” - bà Newkirk chia sẻ.
Bà không cho biết liệu gia đình có muốn rút thiết bị hỗ trợ sự sống cho cô Smith hay không.
"Tôi nghĩ rằng mọi phụ nữ đều có quyền tự quyết định, nếu không thì là bạn đời hoặc cha mẹ của họ. Tôi không nói rằng chúng tôi sẽ chọn chấm dứt thai kỳ, nhưng ý tôi là chúng tôi nên có quyền lựa chọn" - bà Newkirk nói.
Bà Monica Simpson - Giám đốc điều hành tổ chức SisterSong – nguyên đơn chính trong vụ kiện thách thức luật phá thai của bang Georgia – cho rằng tình huống của phụ nữ chết não trên là một vấn đề nghiêm trọng.
“Gia đình cô ấy xứng đáng có quyền đưa ra quyết định y tế thay cho cô ấy. Thay vào đó, họ đã phải chịu đựng hơn 90 ngày đầy đau đớn, chi phí y tế đắt đỏ, sự tàn nhẫn khi không thể đưa ra quyết định để khép lại nỗi đau và hướng đến sự chữa lành” - bà Simpson cho hay.
THẾ VINH