Không rực rỡ như phượng vĩ, cũng chẳng ngát hương như hoa sữa, bằng lăng mang một vẻ đẹp dịu dàng, man mác, góp phần tạo nên nét riêng đầy thi vị cho Thủ đô. Ảnh Phùng Văn Tùng
Trên khắp các con phố như Kim Mã, Hoàng Diệu, Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Lý Thường Kiệt, sắc tím của bằng lăng phủ đầy những tán cây cao vút, xen lẫn nền trời xanh biếc mùa hạ. Ảnh Phùng Văn Tùng
Những chùm hoa tím mỏng manh kết thành từng khóm lớn, đung đưa theo gió, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn, vừa trong trẻo, khiến người đi đường dễ dàng chậm lại vài nhịp. Ảnh Phùng Văn Tùng
Hoa bằng lăng thường nở vào cuối tháng 5 và kéo dài đến giữa hoặc cuối tháng 6, tùy vào thời tiết từng năm. Hoa bằng lăng đến nhanh nhưng cũng chóng tàn, chỉ sau vài cơn mưa mùa hạ những cánh hoa đã nhạt màu rồi rụng dần. Ảnh Phùng Văn Tùng
Thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa là khoảng đầu tháng 6, khi hoa nở rộ đồng loạt và chưa bị tán lá che khuất. Ảnh Phùng Văn Tùng
Đây cũng là lúc nhiều người dân và du khách tranh thủ ghi lại những bức ảnh rực sắc tím, lưu giữ một khoảnh khắc đẹp của Hà Nội trong mùa hè. Ảnh Hoa Le
Màu tím của hoa được ví như “màu ký ức”, khiến nhiều người Hà Nội liên tưởng đến thời học trò, đến những năm tháng thanh xuân đã qua. Ảnh Phùng Văn Tùng
Chị Phương Anh, (Đà Nẵng), chia sẻ: “Tôi từng thấy ảnh hoa bằng lăng trên mạng nhưng đến khi tận mắt chứng kiến mới thấy vẻ đẹp ấy quyến rũ đến nhường nào. Không khí Hà Nội lúc này rất trong trẻo, hoa tím, trời xanh và lòng người nhẹ nhõm”. Ảnh Phùng Văn Tùng
Mỗi bông hoa khi nở xòe rộng và được tạo thành từ 6 cánh hoa mỏng, nhẹ như xác pháo. Ảnh Phùng Văn Tùng
Để ngắm trọn vẻ đẹp của bằng lăng, du khách nên ghé Hà Nội vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn – khi ánh nắng dịu nhẹ, gió mát và đường phố còn vắng vẻ. Ảnh Phùng Văn Tùng
Vân Giang