Một mặt là "cơn mưa vàng" rực rỡ trên nhiều mặt trận, mặt khác là nỗi tiếc nuối lớn khi tuyển nữ Việt Nam chính thức rời ngôi hậu bóng đá nữ Đông Nam Á.
Tâm điểm buổi tối là trận chung kết bóng đá nữ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút. Tuyển nữ Việt Nam hòa Philippines 0 - 0 sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Trên chấm luân lưu định mệnh, thầy trò HLV Mai Đức Chung để thua 5 - 6, lỡ hẹn với tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games thứ 5 liên tiếp, khép lại một hành trình đầy quả cảm nhưng dang dở.
Trước đó, Đoàn Thể thao Việt Nam trải qua một ngày thi đấu bùng nổ. Riêng trong ngày 17/12, các vận động viên mang về tới 16 tấm HCV, nâng tổng số HCV lên con số 64, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của thể thao Việt Nam tại đại hội.
Trần Đình Thắng đã thể hiện bản lĩnh vững vàng để giành chiến thắng thuyết phục với tổng cử 366kg, qua đó mang về tấm huy chương vàng quý giá cho cử tạ Việt Nam. Ảnh: NHANDAN.VN
Buổi chiều chứng kiến sự thăng hoa của các môn đối kháng. Môn vật liên tiếp mang về 3 HCV chỉ trong thời gian ngắn với các chiến thắng của Nguyễn Công Mạnh (77kg), Nghiêm Đình Hiếu (87kg) và Nguyễn Minh Hiếu (97kg) nam vật cổ điển.
Ở cử tạ, Trần Đình Thắng vượt qua đô cử chủ nhà Thái Lan để giành HCV hạng cân +94kg, giải cơn khát vàng cho cử tạ Việt Nam.
Muay và đấu kiếm cũng ghi dấu ấn đậm nét. Nguyễn Thị Phương Hậu, Nguyễn Thị Chiều lần lượt lên ngôi ở các hạng cân nữ, trong khi Nguyễn Xuân Lợi giành HCV kiếm chém cá nhân nam sau trận chung kết nội bộ đầy kịch tính.
Buổi sáng và đầu giờ chiều là sân khấu của rowing, bắn súng và pencak silat, nơi các vận động viên Việt Nam liên tục bước lên bục cao nhất, tạo nên một ngày thi đấu rực rỡ bậc nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 64 HCV, 68 huy chương bạc và 92 huy chương đồng, tiếp tục nằm trong tốp 3 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.
G.KHÁNH