Theo người dân địa phương, hiện tượng băng tuyết trên đỉnh Tà Xùa vào cuối tháng 3 là điều hiếm gặp. Hằng năm, băng giá và tuyết thường chỉ xuất hiện trước Tết Nguyên đán, nhưng năm nay, đây đã là lần thứ ba từ sau Tết đến nay. Ảnh: Giàng Hạnh Phúc.
Những người làm nghề dẫn đường ở đây cho biết, đêm 18/3, khi họ cùng đoàn khách lên đỉnh Tà Xùa nghỉ lại, thời tiết vẫn bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 7h sáng 19/3, băng tuyết bất ngờ xuất hiện, phủ trắng cả khu vực. Ảnh: Giàng Hạnh Phúc.
Gần trưa cùng ngày, nhiệt độ trên đỉnh Tà Xùa giảm xuống khoảng 1 độ C, thời tiết rét buốt, băng giá vẫn tiếp tục rơi. Bên cạnh lớp băng trắng xóa phủ kín cây cỏ, ánh sáng mặt trời buổi sáng xuyên qua, tạo nên những tia phản chiếu lấp lánh. Ảnh: Giàng Hạnh Phúc.
Theo dự báo từ đài khí tượng thủy văn, nhiệt độ tại đỉnh Tà Xùa khoảng 1 độ C vào lúc 11h trưa ngày 19/3. Ảnh: Giàng Hạnh Phúc.
Lớp băng dày bám chặt vào từng nhành cây. Ảnh: Giàng Hạnh Phúc.
Cảnh tượng băng giá hiếm thấy tạo nên một khung cảnh đầy ấn tượng. Lớp băng trong suốt bao phủ cành cây, ngọn cỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời, tạo nên hiệu ứng lung linh như một bức tranh mùa đông giữa thời điểm cuối tháng Ba. Ảnh: NDCC.
Ông Đào Viết Nghiêm - Chủ tịch UBND xã Bản Công, huyện Trạm Tấu - cho biết, tuyết thường chỉ xuất hiện từ tháng 12 năm trước đến tháng 1. Việc tuyết rơi vào thời điểm này là hiện tượng hiếm gặp, suốt 10 năm qua mới có một đợt tương tự. Tuyết rơi phủ dày khiến cảnh vật xung quanh lung linh, huyền ảo. Ảnh: NDCC.
Thành Đạt