Rằm tháng Giêng là rằm đầu tiên của năm mới, thường được dân gian gọi là "Thiên quan tấn phước", đầu năm cúng để cầu mong năm mới phước lành, gặp nhiều điều may mắn, mưa thuận gió hòa, cả năm hanh thông.
Đối với người Hoa, ngày rằm tháng Giêng còn là ngày Tết Nguyên tiêu. Thông thường trong dịp Tết Nguyên tiêu, người Hoa sẽ cúng các loại bánh như bánh Tổ, bánh Phát Tài, chè trôi nước.
Ghi nhận vào trưa 12-2, tại chợ Thiếc (quận 5), tiểu thương bán các loại bánh cúng của người Hoa vào ngày rằm tháng Giêng ngồi chờ khách.
VIDEO: Bánh tổ, bánh đào tiên, “cỗ online”… thưa khách ngày rằm tháng Giêng
Các mặt hàng phục vụ cúng lễ như gà luộc, giò chả, xôi chè cùng các loại hoa, trái cây, vàng mã được bày bán khắp nơi. Giá không quá chênh lệch so với ngày thường.
Gà ta nguyên con làm sẵn có giá từ 180.000 - 250.000 đồng/kg, giò lụa loại ngon khoảng 250.000 - 300.000 đồng/kg, chè trôi nước được bán với giá khoảng 50.000 - 80.000 đồng/phần. Trong khi đó, các loại hoa cúng như hoa cúc, hoa lay ơn cũng tăng giá nhẹ, dao động từ 70.000 - 150.000 đồng/bó tùy loại.
Chị Linh, tiểu thương tại chợ Thiếc, cho hay lượng khách năm nay ít hơn nhiều so với mọi năm, giá đồ cúng tăng nhẹ. "Bánh bao 12.000 đồng/cái, bánh tổ 80.000 đồng/kg, bánh Phát Tài có nhiều mức giá tùy theo size, size nhỏ 35.000 đồng, size trung 70.000 đồng, size lớn 130.000 đồng/kg" - chị Linh chia sẻ.
Nhìn chung, giá các loại bánh cúng như bánh Tổ, bánh Phát Tài, bánh bao đào tiên vào ngày Rằm tháng Giêng tăng 5.000 – 10.000 đồng so với ngày thường.
Do thời gian hạn chế, khó có thể chuẩn bị chu toàn cho mâm lễ nên người tiêu dùng thường lựa chọn những nơi cung cấp dịch vụ trọn gói, hỗ trợ bày trí và giao hàng tận nơi.
Ghi nhận tại một cửa hàng cung cấp dịch vụ làm mâm đồ cúng, đại diện cửa hàng này cho biết nhu cầu của khách hàng về dịch vụ đồ cúng tăng và có nhiều sự thay đổi so với mọi năm, chuyển từ việc lựa chọn món mặn sang các món chay.
Trong đó, khách hàng thường lựa chọn mâm cúng giá 1.400.000 đồng, bao gồm các món ăn truyền thống như trái cây, bánh kẹo, chè, xôi gấc...