Saostar lược dịch lại bài viết của Luis Augusto Símon đã được Nguyễn Xuân Son chia sẻ, nhằm gửi đến độc giả thêm một cái nhìn tích cực về tiền đạo tuyển Việt Nam. Dưới đây là nội dung bài viết của Luis Augusto Símon:
Nguyễn Xuân Son đã đi khắp thế giới trước khi khẳng định mình ở Đông Nam Á. Sau khi nhập tịch với tên mới, tiền đạo người Maranhão (Brazil) mơ ước lớn lao trong khi đang hồi phục chấn thương.
Nguyễn Xuân Son đang chữa chấn thương ở Brazil. Ảnh: Nguyễn Xuân Son
Có hy vọng - đó là cách viết từ “hy vọng” bằng tiếng Việt. Nhưng nếu nói về bóng đá, cái tên mang hy vọng ấy chính là Nguyễn Xuân Son (tên thật Rafaelson Bezerra Fernandes), người Brazil sinh ra tại Pirapemas, thành phố 18.000 dân cách São Lúis (MA) 187 km.
Là một “công dân toàn cầu”, anh từng chơi cho Vitória, rồi đến Bahia, sau đó sang Vegalta Sendai (Nhật Bản), tiếp theo là Næstved BK (Đan Mạch) trước khi cập bến Nam Định (Việt Nam), nơi sự nghiệp anh đạt đến đỉnh cao.
Nguyễn Xuân Son là tên mới của anh, được Chủ tịch CLB Nam Định đặt khi nhập tịch Việt Nam. “Ông ấy coi tôi như con trai. Tôi còn mang họ của gia đình ông ấy,” Xuân Son, 28 tuổi, chia sẻ, anh chính là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.
Mọi người đều chờ đợi ngày anh trở lại sân cỏ, sau khi bị gãy xương chày ở trận chung kết AFF Cup 2024 (Cúp Đông Nam Á) vào ngày 3/1 gặp Thái Lan. Xuân Son rời sân ở phút 34, nhưng cú đúp ở lượt đi đã góp công lớn mang về chức vô địch cho Việt Nam.
Tác giả Luis Augusto Símon đã có bài viết về Nguyễn Xuân Son trên truyền thông Brazil, với tiêu đề: Mùa xuân của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Xuân Son
Hiện đội tuyển đang chuẩn bị gặp Nepal ngày 9/10 tại vòng loại Asian Cup 2027. “Tôi cảm thấy rất ổn, đang trong giai đoạn phục hồi cơ bắp, sớm thôi sẽ tập lại với bóng và trở lại 100%”, anh nói.
Những con số của Nguyễn Xuân Son thực sự ấn tượng. Trước khi chấn thương, anh đã chơi 7 trận ở V.League cho Nam Định và ghi 7 bàn. Ngay cả khi nghỉ thi đấu một thời gian, anh vẫn là vua phá lưới của đội. Thành tích ấy giúp Xuân Son được gia hạn hợp đồng đến năm 2031.
“Tôi cảm thấy như ở nhà tại Việt Nam. Hai con tôi sinh ra ở đây và tôi muốn cống hiến thật nhiều cho CLB và đội tuyển”, anh chia sẻ.
Ngay từ lần đầu khoác áo đội tuyển, anh đã để lại dấu ấn với cú đúp vào lưới Myanmar. Anh kết thúc AFF Cup 2024 với danh hiệu Vua phá lưới (7bàn/5 trận), được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, và sau đó được vinh danh là “Vận động viên của năm” ở Việt Nam…
Kể từ khi đến Việt Nam năm 2020, Xuân Son không gặp khó khăn trong việc thích nghi. Anh không thuộc kiểu người nhớ nhung ẩm thực quê nhà. “Ở đây, nhà hàng có đủ món ăn từ khắp thế giới. Còn món địa phương, tôi thích nhất là bún chả”, món thịt heo nướng béo ngậy, ăn kèm bún trắng và rau thơm.
Xuân Son và vợ là người theo đạo Tin Lành, nhưng sống rất hòa hợp ở một đất nước Phật giáo. “Chúng tôi luôn tôn trọng sự khác biệt. Chúng tôi thể hiện đức tin của mình vào Chúa Giêsu và cũng được tôn trọng, giống như cách chúng tôi tôn trọng niềm tin của họ”.
Tên “Xuân” còn có nghĩa là “mùa xuân” và được xem là cái tên may mắn. “Tôi rất vui khi họ chọn cho tôi một cái tên như vậy. Tôi luôn mong muốn đáp lại sự tin tưởng này”.
Mùa xuân thực sự của bóng đá Việt Nam sẽ là khi đội tuyển lọt vào World Cup 2030. Điều đó rất khó, nhưng với một trung phong mang cái tên đem lại may mắn…