Có lẽ bão Co-may là cơn bão có đường đi lạ thường, vòng vo nhất từ đầu mùa bão năm nay. Nó đi vào Biển Đông (nên nước ta gọi là bão số 4) rồi vòng ra, đổ bộ Philippines 2 lần. Sau đó, bão Co-may suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi bất ngờ “hồi sinh”, lại mạnh lên thành bão và đổ bộ Trung Quốc 2 lần (vào Chiết Giang và Thượng Hải), theo trang China Daily.
Một nhân viên đang gạt nước ngập ở lối vào một ga tàu điện ở Thượng Hải (Trung Quốc) sau khi bão Co-may đổ bộ. Ảnh: Xinhua.
Ngay trên đất liền Trung Quốc, bão Co-may đã suy yếu, nhưng nó thực sự rất dai dẳng và tàn dư của nó lại vòng ngược ra biển, đi sang Hàn Quốc.
Ở Hàn Quốc, nhiều tỉnh thành đã phải hứng chịu một “vòng lặp” của đỉnh điểm và mưa to xối xả. Sau một tuần nóng kỷ lục, mưa lớn đã quét qua khắp Hàn Quốc vào ngày Chủ Nhật vừa rồi do lượng hơi ẩm của tàn dư bão Co-may, theo trang The Korea Herald.
Đường đi rất vòng vo kỳ lạ của bão Co-may. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.
Ở Sân bay Quốc tế Muan (tỉnh Nam Jeolla), trạm thời tiết tự động đã ghi nhận lượng mưa 142,1 mm trong một giờ. Lượng mưa này gần đạt đến mức kỷ lục mưa nhiều nhất trong một giờ từng được ghi nhận ở Hàn Quốc (là 146 mm vào tháng 7/2023 ở đảo Eocheong, Bắc Jeolla). Mà theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA) thì mưa vượt 72 mm/h đã là “mưa cực đoan” rồi.
Xe ô tô đi trong nước ngập ở gần Sân bay Muan (Nam Jeolla, Hàn Quốc) vào ngày 3/8. Ảnh: News1.
Lệnh sơ tán đã được đưa ra ở những khu vực thấp tại Nam Jeolla. Tại Muan, một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã bị dòng nước chảy nhanh cuốn trôi và thiệt mạng. KMA dự báo mưa còn tiếp diễn ở nhiều nơi đến sáng mai, 5/8.
Ngập lụt ở Gwangju (Hàn Quốc) ngày 3/8 do mưa lớn. Ảnh: Yonhap.
Các nhà khí tượng học nói, ngoài ảnh hưởng của tàn dư bão Co-may thì cũng dễ làm cho mưa trở nên dữ dội hơn. Điều này có thể xảy ra ở bất kỳ nước nào nên các cơ quan chức năng và người dân ở bất kỳ đâu cũng cần luôn có tư duy phòng chống thiên tai, đặc biệt là trong tình trạng biến đổi khí hậu như hiện nay.