Những ngày cuối năm, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, trong khu bếp và khu sinh hoạt, không khí Tết đã hiện hữu từ những việc rất đỗi quen thuộc, rửa lá dong chuẩn bị gói bánh chưng, nhặt hành để muối, sắp xếp khẩu phần những món ăn đặc trưng ngày đầu năm. Sự chuẩn bị từ sớm không chỉ bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn theo quy định mà còn góp phần tạo tâm thế ổn định cho phạm nhân trong thời điểm nhạy cảm, khi nhiều người dễ dao động, nhớ gia đình, nảy sinh tâm lý tiêu cực nếu thiếu sự quan tâm, động viên kịp thời.
Phạm nhân gói bánh chưng trong Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn.
Phạm nhân Lạc Thị Thảo chia sẻ: “Dịp Tết ở đây chúng tôi cũng được các lãnh đạo quan tâm, chuẩn bị Tết đầy đủ. Chỉ là xa gia đình, nhớ gia đình. Chị em ở đây thì cũng quan tâm nhau, động viên nhau, hỏi han động viên cải tạo tốt hơn để sớm trở về với gia đình”.
Những lời bộc bạch mộc mạc cho thấy, cùng với việc siết chặt quản lý, công tác giáo dục, cảm hóa vẫn là nhiệm vụ xuyên suốt, giúp phạm nhân nhận thức rõ sai phạm và yên tâm cải tạo.
Xác định đây là giai đoạn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn chủ động rà soát, bổ sung các phương án, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; tăng cường tuần tra, kiểm soát toàn bộ khu vực; tổ chức lục soát buồng giam định kỳ và đột xuất, không để xảy ra sơ hở, bị động bất ngờ.
Thượng tá Vũ Đình Thân, Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định đây là thời điểm rất nhạy cảm, do vậy trại tạm giam đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, đảm bảo quân số thường trực, phân công bố trí lãnh đạo chỉ huy, cán bộ chiến sĩ trực, ứng trực khép kín thời gian, không để xảy ra bị động, bất ngờ”.
Phạm nhân được tạo điều kiện gặp gỡ người thân dịp Tết.
Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, những ngày xuân, phạm nhân được tạo điều kiện gặp gỡ người thân, tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như kéo co… Không khí ấm áp, sẻ chia phần nào giúp họ vơi nỗi nhớ nhà, thêm niềm tin, động lực hướng thiện. Phạm nhân Bế Văn Hải bày tỏ: “Trong thời gian chấp hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh, tôi luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia và sự động viên kịp thời từ các cán bộ quản giáo… Sự quan tâm đó giúp tôi nhận thức rõ về sai phạm của bản thân và có động lực để thay đổi… Tôi mong muốn sớm sửa chữa lỗi lầm trở thành người tốt, có ích cho xã hội”.
Theo Thượng tá Vũ Đình Thân, đơn vị đặc biệt coi trọng giáo dục, ổn định tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, tạo không khí thi đua sôi nổi, vui vẻ, ấm áp, nhân văn theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tết đến, Xuân về, nhiệm vụ càng nặng nề hơn, nhưng với tinh thần “không để xảy ra bị động, bất ngờ”, Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn đang duy trì chủ động trên từng vị trí công tác, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cơ sở giam giữ, để mùa xuân trọn vẹn bình yên, cả trong và ngoài cánh cổng trại giam.