Chùa lại là nơi đặt văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, nên báo chí gửi về nhiều lắm. Khi Sư phụ đọc xong, tôi liền tranh thủ “đọc ké”. Trong số các tờ như Pháp Luân, Liễu Quán…, tôi lại để tâm nhất tới Báo Giác Ngộ - dù ngày ấy, thật lòng mà nói, tôi đọc chẳng hiểu bao nhiêu.
Đại đức Thích Nguyên Hiếu, Phó Thường trực Ban Thông tin-Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Trị; trụ trì chùa Quy Thiện (xã Vĩnh Định, Quảng Trị)
Điều làm tôi háo hức chỉ là những bài thơ Phật giáo, những trang quảng cáo có hình Phật. Mỗi khi bắt gặp hình đẹp, tôi liền cắt ra, dán lên bàn học, ngây thơ nghĩ rằng có Phật gia hộ thì sẽ học giỏi hơn. Thời đó, có nhiều người đến xin mượn tờ báo lắm và tôi không biết rằng chính những trang Giác Ngộ năm xưa đã gieo vào mình một duyên lành rất lớn.
Sau khi học xong lớp 12, tôi vào Sài Gòn học đại học. Có lần đi ngang đường Nguyễn Đình Chiểu, nhìn thấy tòa soạn Báo Giác Ngộ sừng sững giữa dòng xe tấp nập, tôi sửng người: “À… Phật giáo mình cũng có một tòa soạn khang trang, có tiếng nói riêng giữa lòng dân tộc”. Từ phút giây đó, tôi bắt đầu đọc báo nhiều hơn. Rồi biết thêm sư huynh của mình cũng cộng tác tại đây. Niềm tự hào âm thầm lớn lên và tôi mơ một ngày nào đó được đứng trong hàng ngũ những người viết cho Giác Ngộ – giống như sư huynh của mình.
Tốt nghiệp đại học, tôi tập tành viết vài bài gửi báo. Chờ mãi… chẳng thấy đăng. Nhìn lại, tôi biết mình còn vụng về: câu chữ chưa chỉn chu, chính tả còn sai, văn phong chưa thành hình. Thế là tôi chuyển sang viết bản tin thời sự, tin Phật giáo, sự kiện. Bất ngờ thay, những tin bài ấy lại được đăng khá nhiều. Nhờ đó, tôi làm quen được quý thầy và anh chị em trong tòa soạn. Ngày được mời dự một lễ kỷ niệm của báo, lòng tôi như mở ra thêm một cánh cửa: có đường đi, có định hướng, có niềm tin để cố gắng.
Đại đức Thích Quảng Hậu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ (trái) trao thẻ cộng tác viên đến Đại đức Thích Nguyên Hiếu
Đến khi Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức mời viết bài, tôi mạnh dạn tham gia. Bài viết đầu tiên của tôi được đăng trên tuần báo Giác Ngộ là: “Làm thầy mới hiểu lòng thầy”. Nhìn thấy bài in, tôi mừng không tả nỗi.
Nhớ hoài một buổi chiều, bác Phật tử mang tờ Giác Ngộ có bài tôi viết, đưa cho Sư phụ xem. Đọc xong, Sư phụ mỉm cười. Nụ cười hiền mà sâu. Tôi thấy trong đó niềm vui của thầy khi hai đệ tử của mình đã có thể góp chút gì đó cho tờ báo mà bao vị tôn túc trong môn phái từng ủng hộ, vun bồi và tin tưởng. Chính nụ cười ấy khiến tôi tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.
Nhờ đứng trong "ngôi nhà" Giác Ngộ, tôi học được cách lắng nghe đời sống của Tăng Ni, Phật tử; học cách nói lên sự thật bằng lòng từ và học cách giữ hơi thở của đạo giữa cuộc đời nhiều biến động.
Từ đó, bài được chọn đăng ngày càng nhiều; các chuyên mục cũng phong phú hơn. Rồi tôi trở thành thành viên chính thức của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo. Mỗi nỗ lực đều được đền đáp bằng niềm tin, bằng tình thương và bằng sự dìu dắt của những bậc thiện tri thức. Ở tòa soạn, tôi học được vô số điều, từ cách đặt vấn đề, hành văn, chọn lọc ngôn từ... Tự lòng mình, tôi thầm biết ơn những nhân duyên cho mình bén rễ với nghề viết - một nghề vừa khó, vừa đẹp, vừa đầy trách nhiệm trong đạo.
Và rồi, khi nhìn lại hành trình 50 năm kể từ số báo Giác Ngộ đầu tiên xuất bản cho đến bây giờ, tôi mới chợt hiểu rằng mình chỉ là một hạt bụi nhỏ trong đại lộ rộng lớn của truyền thông Phật giáo. Nhưng nhờ đứng trong "ngôi nhà" Giác Ngộ, tôi học được cách lắng nghe đời sống của Tăng Ni, Phật tử; học cách nói lên sự thật bằng lòng từ và học cách giữ hơi thở của đạo giữa cuộc đời nhiều biến động.
Để hôm nay, giữa mốc son 50 năm, tôi cúi đầu tri ân nơi đã nuôi lớn ước mơ viết lách của chú điệu nhỏ năm nào và cũng là nơi cho tôi hiểu rằng: viết cho đạo không chỉ là nghề, mà là một nhân duyên đẹp cần được trân quý suốt đời.
Chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" đã nhận được bài chia sẻ của các tác giả: Lưu Đình Long, Trần Trọng Trung, Lương Đình Khoa, Trần Thành Nghĩa, Huỳnh Ngọc Thành, Thời An, Huỳnh Văn Hùng, Quế Lâm, Lê Văn Khoa, Cao Ngọc Toản, An An, Ý Tuệ, Nhật Tri, Pháp Trí...
Bài, tư liệu, chia sẻ xin gởi vào Email onlinegiacngo@gmail.com, hoặc caulacbogiacngo@gmail.com
Nguyên Hiếu/Báo Giác Ngộ