Trận đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia vào ngày 31/3 tới tại sân vận động Thiên Trường đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khu vực. Dù đã chính thức giành vé đi tiếp, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất nhằm khẳng định sức mạnh thực sự trên sân cỏ.
Dù là trận thủ tục, đội tuyển Việt Nam vẫn quyết tâm đánh bại Malaysia.
Biến động tại bảng F sau phán quyết của AFC
Cục diện bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 đã thay đổi hoàn toàn sau những sai phạm liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia. Theo phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), đội bóng biệt danh "Harimau Malaya" đã bị xử thua 0-3 trong các trận đấu gặp Việt Nam và Nepal.
Từ vị thế dẫn đầu với 15 điểm, Malaysia hiện chỉ còn 9 điểm. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam được đôn lên vị trí số một với 15 điểm và chính thức sở hữu tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 sớm một vòng đấu. Tuy nhiên, chiến thắng trên bàn giấy không làm giảm đi khát khao của các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt khi chúng ta từng nhận thất bại 0-4 trước chính đối thủ này trong trận lượt đi thực tế trên sân.
Áp lực đè nặng lên 'Harimau Malaya'
Tờ Bola Sport của Indonesia nhận định rằng đội tuyển Việt Nam đang sẵn sàng "xử đẹp" Malaysia để giáng thêm đòn đau vào đối thủ đang trong cơn khủng hoảng. Việc muốn xóa đi những chỉ trích sau trận thua thực tế ở lượt đi là động lực lớn nhất để thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới một trận thắng cách biệt tại Thiên Trường.
Thống kê lịch sử đang ủng hộ tuyệt đối đội chủ nhà. Suốt 12 năm qua, Malaysia không thể giành được bất kỳ chiến thắng nào trước Việt Nam tại các giải đấu chính thức. Trong chuỗi trận này, họ phải nhận tới 8 thất bại và chỉ có được duy nhất 1 trận hòa. Với phong độ và tâm lý trái ngược hiện tại, trận đấu tới được dự báo sẽ là nơi đội tuyển Việt Nam tái khẳng định vị thế thống trị trước đối thủ "kỵ rơ" nhất khu vực.
PHỐ HỘI