Bảo Khánh vô địch Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Bảo Khánh vô địch Chung kết Đường lên đỉnh Olympia
5 giờ trướcBài gốc
Bảo Khánh là quán quân của chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Thanh Tùng về nhì, Duy Khoa và Nhựt Lam về thứ 3 - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra từ 8h30 ngày 26-10 tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam với bốn điểm cầu tại Huế - Đồng Tháp - Khánh Hòa - Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 và trực tuyến trên Báo điện tử VTV Online (VTV.vn).
Tham gia tranh tài là 4 thí sinh từng giành giải nhất các cuộc thi quý trong năm nay gồm: Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc Học - TP Huế), Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).
Chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay được nhận giải thưởng 50.000 USD. Giải nhì và giải ba lần lượt nhận giải thưởng 200 và 100 triệu đồng.
Vòng khởi động căng thẳng, Bảo Khánh và Duy Khoa theo sát nhau
Trận chung kết bắt đầu bằng phần thi đầu tiên Khởi động khá căng thẳng. Nhựt Lam, "hoàng tử" đến từ vương quốc trái cây Đồng Tháp giành 35 điểm, Thanh Tùng 30 điểm.
Trong khi đó Bảo Khánh xuất sắc giành 65 điểm với những câu trả lời nhanh, dứt khoát, chính xác. Duy Khoa, chàng trai đến từ Quốc học Huế cũng không vừa khi theo sát với 60 điểm.
Vượt chướng ngại vật, Thanh Tùng bứt phá
Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình đưa ra thử thách với 21 chữ cái. ở câu đầu tiên, cả 4 thí sinh đều đưa ra đáp án đúng. Trong lúc câu thứ 2 chưa được mở thì Thanh Tùng khiến cả hội trường "thót tim" rồi vỡ òa khi đưa ra chìa khóa chính xác của 21 chữ cái là Hồn Trương Ba, da hàng thịt, tên tác phẩm ra mắt năm 1984 của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.
Với câu trả lời xuất sắc này, Thanh Tùng vươn lên dẫn đầu với 100 điểm. Bảo Khánh 75 điểm, Duy Khoa theo sau 70 điểm, còn Nhựt Lam 45 điểm.
Thanh Tùng tăng tốc với 210 điểm
Phần thi Tăng tốc đòi hỏi các thí sinh độ chính xác và tốc độ. Ngay câu hỏi đầu tiên, Thanh Tùng và Bảo Khánh cùng trả lời đúng.
Đến câu hỏi thứ hai, cả 4 đều chung đáp án nhưng nhanh nhất là Bảo Khánh. Ở câu hỏi thứ 3, cả 4 thí sinh có chung đáp án nhưng Duy Khoa bấm nhanh nhất, theo sau đó là Nhựt Lam, Thanh Tùng và Duy Khoa.
Ở câu hỏi thứ 3, các thí sinh đều có đáp án chung. Bảo Khánh tuy trả lời thứ 3 nhưng vẫn giữ được ưu thế điểm số của mình (175 điểm). Vị trí ngay sát sau đó là Thanh Tùng (170 điểm).
Trong câu hỏi cuối cùng, người trả lời nhanh nhất Thanh Tùng chỉ cách người trả lời nhanh thứ hai Bảo Khánh 1 giây, hết sức kịch tính.
Cuối cùng, thí sinh đến từ Khánh Hòa giành được 40 điểm, bứt phá vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 210 điểm.
Điểm số lần lượt sau đó là Bảo Khánh với 185 điểm, Duy Khoa có 150 điểm, Nhựt Lam có 135 điểm.
Rượt đuổi nghẹt thở ở vòng Về đích, Bảo Khánh chiến thắng
Bước vào vòng thi Về đích, vòng thi cuối cùng cũng là vòng quan trọng nhất, Thanh Tùng là thí sinh đầu tiên chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm.
Từ điểm cầu Khánh Hòa, MC Công Tố gánh cả gánh rau muống cũng như các món quà nói "đợi em về ăn". Thầy cô và các bạn hét to chúc Thanh Tùng "bình tĩnh, tự tin, thuận buồm xuôi gió". Có cả người cụ gần trăm tuổi của cậu xuất hiện trên màn hình chúc cháu chiến thắng.
Trước tình cảm của người thân, bạn bè ở quê nhà, thí sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ "bình thường hay cười, dễ xúc động, hôm nay không biết nói gì ngoài lời cảm ơn thật nhiều".
Trong câu hỏi đầu tiên, Nhựt Lam bấm chuông giành trả lời nhưng không có thí sinh nào nhận được điểm. Ở câu thứ 2, Duy Khoa giành quyền trả lời nhưng không chính xác.
Tới câu hỏi thứ 3, khi được hỏi có chọn ngôi sao hy vọng không, Thanh Tùng chọn phương án an toàn. Bảo Khánh bấm chuông nhưng câu trả lời không đúng. Thanh Tùng "bảo toàn" với 210 điểm, tạm thời dẫn đầu cuộc thi.
Bảo Khánh là thí sinh thứ hai thi Về đích. Tại điểm cầu Hoàng Thành Thăng Long, giáo viên 4 cấp học (cấp 3, cấp 2, tiểu học và mầm non) đều có mặt để cổ vũ cho cậu.
Thầy trò Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng hơn 8.000 cổ động viên tin Khánh "sẽ làm được điều phi thường, đặc biệt là nhân kỷ niệm 40 năm thành lập trường". "Đằng sau em là triệu trái tim đang hướng về em. Bảo Khánh vô địch, vô địch", lời nhắn nhủ từ điểm cầu gửi tới nhà leo núi của mình.
Khánh gửi lời cảm ơn, thả tim và bước vào vòng về đích với gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Ở câu đầu tiên, thí sinh trả lời chính xác, được cộng thêm 20 điểm.
Đến câu thứ hai, Bảo Khánh đứng trước bước ngoặt có thể vươn lên dẫn đầu. Kết quả, cậu trả lời chính xác và cộng thêm 30 điểm, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi (225 điểm).
Ở câu hỏi cuối cùng, Bảo Khánh trả lời đúng và củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu của mình. Nhà leo núi đã có một phần thi Về đích được nhận định là hoàn hảo.
Duy Khoa bước vào vòng thi Về đích với lời chúc "bền chí" hoành tráng từ điểm cầu TP Huế.
Thí sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - TP Huế lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm. Khoa trả lời sai câu hỏi đầu tiên 20 điểm. Nhựt Lam bấm chuông trả lời và có thêm 20 điểm.
Đến câu hỏi thứ 2, Duy Khoa chưa lựa chọn ngôi sao hy vọng. Tuy nhiên, Khoa không trả lời đúng câu hỏi này. Bảo Khánh giành quyền trả lời nhưng lại đưa ra đáp án chưa chính xác, để mất điểm trong sự tiếc nuối.
Với câu hỏi thứ 3, Duy Khoa quyết định dùng ngôi sao hy vọng. Ở câu hỏi về Lịch sử, cậu đã có đáp án đúng, nhận về 60 điểm. Duy Khoa tạm dừng phần thi của mình với 180 điểm.
Thi cuối cùng, Nhựt Lam chơi hết mình với gói câu hỏi 3 câu 30 điểm. Từ điểm cầu quê nhà, thầy giáo gửi lời chúc học trò "bình tĩnh về đích an toàn, hiệu quả", "dù kết quả ra sao thì nỗ lực của em đã tạo ra một cột mốc mới, giúp các thế hệ sau đam mê, quyết tâm hơn trong hành trình chinh phục tri thức".
Ở câu hỏi đầu tiên, Nhựt Lam trả lời sai. Tới câu thứ 2, ngôi sao hy vọng và câu trả lời đúng đã nâng tổng điểm của cậu lên 205, cách Bảo Khánh 25 điểm.
Ở câu thứ 3, Nhựt Lam trả lời không chính xác, Bảo Khánh bấm chuông giành quyền song câu trả lời chưa chính xác.
Kết quả chung cuộc, Bảo Khánh là quán quân của chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.
Duy Khoa, Nhựt Lam về đích thứ 3, Thanh Tùng về nhì.
Bảo Khánh tặng quà Hà Nội cho ba bạn cùng "leo núi"
Trước giờ thi đấu chính thức, tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, bốn thí sinh đã có một livestream đặc biệt.
Ở vị trí chủ nhà, Bảo Khánh cho biết đã chuẩn bị món quà đậm chất Hà Nội để mời ba người bạn còn lại đó là cốm.
Đây là lần đầu Nhựt Lam ở Hà Nội đúng dịp mùa thu, thời tiết khá đẹp, "hơi lạnh với quê Đồng Tháp nhưng không sao".
Còn Duy Khoa cực thích mùa thu, trời không nóng không lạnh, dễ chịu so với thời tiết ở Huế. Trong khi đó "người con xứ biển" Thanh Tùng cho thời tiết này là sự kết hợp hoàn hảo với sức nóng của trận chung kết hôm nay".
Khánh Hòa: MC "bay", khán giả đội mưa tiếp sức Thanh Tùng
Trong các điểm cầu, Khánh Hòa "chơi trội", gây bất ngờ với màn trình diễn "bay" chưa từng có.
Đây là lần đầu tiên một người dẫn chương trình chung kết điểm cầu Olympia bay lên trên trời và dẫn từ trên trời, sau đó hạ cánh xuống mặt cát và hòa vào không khí lễ hội carnaval của hàng ngàn học sinh và các nghệ sĩ biểu diễn tại Khánh Hòa.
Bên cạnh màn "bay" ấn tượng, điểm cầu Khánh Hòa còn mở màn bằng một bản trình diễn ấn tượng, kết hợp giữa rap, bài chòi và những giá trị truyền thống dân tộc. Không khí lễ hội còn có sự tham gia nhiệt tình của hàng ngàn học sinh cùng các hoạt động bám biển như dù bay, tàu lượn lượn trên mặt nước.
Điểm cầu muốn gửi đến Thanh Tùng một thông điệp mạnh mẽ: "Chúng tôi luôn ở bên cạnh, đồng hành cùng em và chắc chắn rằng khi em vững tâm thì sẽ thuận buồm xuôi gió để gặt hái thành công và vươn ra biển lớn. Tùng ơi, em luôn có chúng tôi. Dù kết quả thế nào, em cũng là người chiến thắng".
Không khí tại điểm cầu quê hương nóng hừng hực khiến Đoàn Thanh Tùng không kìm được nước mắt.
MC thay mặt người dân Khánh Hòa gửi đến Thanh Tùng lời chúc leo núi thành công, thuyết phục.
"Chúng tôi rất hạnh phúc. Mọi con thuyền đều neo đậu để chứng kiến chiến thắng của em", điểm cầu Khánh Hòa nhắn nhủ.
Trước đó từ sáng sớm 26-10, quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) - nơi được chọn làm điểm cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, hàng ngàn học sinh Khánh Hòa cùng người dân, du khách đã đổ về, biến khu vực này thành một "biển người" hừng hực khí thế, tiếp thêm lửa cổ vũ cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng (THPT Lê Quý Đôn)
Trong những ngày qua, thời tiết tại phố biển Nha Trang mưa nắng thất thường, nhưng ban tổ chức điểm cầu Khánh Hòa vẫn quyết định giữ nguyên địa điểm ngoài trời. Và sáng nay, đúng như dự báo, trời đổ mưa.
Mưa lúc nặng hạt, lúc lại lất phất, nhưng không làm nản lòng những người hâm mộ. Khoảng 4.000 học sinh đã kiên trì đội mưa đứng kín khu vực khán đài chính, che tạm bằng áo mưa, dù cá nhân, hoặc đơn giản là mặc chiếc áo đồng phục ướt sũng.
Tiếng reo hò, tiếng trống dồn dập, cùng các tiết mục văn nghệ "tiếp lửa" được chuẩn bị công phu vẫn diễn ra hết sức sôi động. Những tấm bảng cổ vũ, những lá cờ in hình Đoàn Thanh Tùng (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) được các bạn trẻ giơ cao, tạo nên một hình ảnh ấn tượng về sự đồng lòng cổ vũ
"Chúng em đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Dù có ướt hết, em vẫn phải đến đây cổ vũ cho Thanh Tùng, vì chúng em cũng như tất cả mọi người cần một vòng nguyệt quế!"- bạn Phan Huỳnh Song Thư, bạn cùng lớp với Tùng chia sẻ.
Hàng ngàn người Huế "tiếp lửa" cho Duy Khoa
Tại điểm cầu Huế sáng nay trời mưa lạnh nhưng không cản được hàng ngàn người Huế có mặt tại Nhà hát sông Hương - nơi diễn ra cầu truyền hình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia, "tiếp lửa" cho nhà leo núi Lê Quang Duy Khoa.
Có mặt tại điểm cầu từ sớm, anh Hoàng Dũng (trú TP Huế) nói rằng Duy Khoa là niềm tự hào cũng như kỳ vọng của xứ Huế hôm nay. "Hy vọng Khoa sẽ là nhà leo núi đầu tiên giúp Huế giành chức vô địch 2 năm liên tiếp. Tôi mong em tự tin, chiến thắng", anh Dũng nói.
Rừng cờ cổ vũ cho "nhà leo núi" đất sen hồng Nguyễn Nhựt Lam
Điểm cầu Đồng Tháp, hàng ngàn học sinh, giáo viên, phụ huynh đã có mặt từ sớm tại Công viên Lạc Hồng, phường Mỹ Tho để cổ vũ cho Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè). Đồng Tháp sáng nay mưa rất sớm, tuy nhiên đến thời điểm diễn ra sự kiện mưa đã ngớt, tiết trời mát mẻ thuận lợi cho các "cổ động viên". Công viên Lạc Hồng nằm ven sông Tiền, nơi đặt tượng đài Nguyễn Hữu Huân (thủ khoa Huân) - người nổi tiếng yêu nước và đỗ đầu kỳ thi Hương ở Gia Định năm 1852.
Không khí tại điểm cầu lúc này rất sôi động, rực rỡ giữa rừng cờ của hàng ngàn học sinh, phụ huynh, thầy cô chờ đón theo dõi phần thi của Nhựt Lam. Trên sân khấu, những cô gái miền Tây trong trang phục áo bà ba, đội nón lá duyên dáng mở màn bằng những bài hát đặc trưng Đồng Tháp miền sông nước.
Nguyễn Nhựt Lam là thí sinh duy nhất trong bốn nhà leo núi không học trường chuyên. Nhựt Lam bắt đầu hành trình Đường lên đỉnh Olympia với vị trí giải nhì tuần (220 điểm), sau đó giành vị trí nhất tháng (230 điểm), và đến vòng quý 2 đã bứt phá ngoạn mục với 290 điểm để chính thức ghi danh vào trận Chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.
Đây cũng là lần thứ 2 Đồng Tháp có thí sinh vào vòng chung kết, trước đó Nguyễn Trọng Nhân (cựu học sinh Trường THPT chuyên Tiền Giang) đã giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2014.
Thầy trò trường Ams đem robot theo cổ vũ Bảo Khánh
Tại cổng Đoan Môn, Hoàng Thành Thăng Long lịch sử, một không khí hào hùng và sôi động chưa từng có. Khoảng 8.000 cổ động viên, gồm giáo viên, phụ huynh và đặc biệt là hàng ngàn học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã tề tựu với trang phục áo dài, đồng phục, tay cầm cờ Tổ quốc và cờ trường rực rỡ lần lượt tiến về "lễ đài" diễu hành, sẵn sàng "tiếp lửa" cho đại diện của mình.
Không khí tại điểm cầu khiến MC Ngọc Huy tại trường quay nói vui khiến anh nhớ những ngày tháng 9 lịch sử.
"Không khí hôm nay thật đặc biệt. Tụi em đến từ 6h sáng để cổ vũ cho bạn. Dù kết quả thế nào, chúng em vẫn rất tự hào vì bạn mình được góp mặt trên sân chơi tri thức lớn nhất cả nước", Minh Anh (THPT Hà Nội - Amsterdam) chia sẻ.
Ở khu vực khán giả, tiếng hò reo, tiếng trống cổ vũ vang dội suốt buổi sáng. Các thầy cô cũng hòa mình vào không khí ấy, nở nụ cười tự hào khi thấy học trò tự tin thể hiện kiến thức, bản lĩnh.
Duy Khoa "leo núi" trước tiên
Theo bốc thăm 2 ngày trước, thứ tự thi của 4 nhà leo núi của trận chung kết năm 2025 lần lượt là: Lê Quang Duy Khoa (vị trí số 1), Đoàn Thanh Tùng (2), Trần Bùi Bảo Khánh (3), Nguyễn Nhựt Lam (4).
Năm nay, các điểm cầu trong trận chung kết tiếp tục được tổ chức tại những địa danh mang tính biểu trưng cho địa phương. Bên cạnh điểm cầu từ trường quay của VTV, 4 điểm cầu ngoài trời có: cổng Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long (điểm cầu TP Hà Nội), công viên Lạc Hồng (Đồng Tháp), Nhà hát Sông Hương (TP Huế), quảng trường 2-4 (Khánh Hòa).
Các điểm cầu chung kết sẽ tiếp tục do các MC quen thuộc với khán giả đảm nhận: Đức Bảo dẫn điểm cầu Huế, Công Tố sẽ là MC của điểm cầu Khánh Hòa, trong khi đó Huyền Trang đảm nhận điểm cầu Hà Nội, Phí Linh dẫn dắt điểm cầu Đồng Tháp.
Tại trường quay của đài, vị trí host là hai biên tập viên quen thuộc: Khánh Vy và Ngọc Huy.
Trước trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, quán quân năm thứ 24 cùng dàn cựu thí sinh các năm gửi lời chúc và "truyền lửa" tới 4 nhà leo núi năm nay.
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/bao-khanh-vo-dich-chung-ket-duong-len-dinh-olympia-post321263.html