U22 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U22 Malaysia trong trận đấu quyết định tại bảng B, SEA Games 33, qua đó giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng. Màn trình diễn vượt trội của các học trò HLV Kim Sang-sik đã khiến truyền thông Malaysia phải "ngả mũ", đồng thời thừa nhận sự bất lực của đội nhà.
Thế trận một chiều trên đất Thái Lan
Trong suốt 90 phút thi đấu, "Những chiến binh Sao Vàng trẻ" đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn lấn lướt. Các học trò của HLV Kim Sang-sik triển khai lối chơi tấn công sắc sảo, kết hợp cùng hệ thống phòng ngự chủ động khiến U22 Malaysia gần như không tìm thấy đường vào khung thành. Sự áp đảo này đã trở thành chủ đề chính trên các mặt báo Malaysia ngay sau trận đấu.
U22 Việt Nam sớm định đoạt trận đấu với U22 Malaysia trong hiệp một. Ảnh: VFF
Truyền thông Malaysia: Thất vọng và tâm phục
Tờ Metro của Malaysia đã có bài viết bày tỏ sự thất vọng, thừa nhận hy vọng vào bán kết của đội nhà đã tan biến trước sức mạnh của Việt Nam. Tờ báo này nhận định U22 Malaysia đã không thể kháng cự trước một đối thủ thi đấu mạnh mẽ và vượt trội hơn hẳn về mọi mặt.
"Trong trận đấu này, U22 Malaysia tỏ ra hụt hơi và không thể bắt kịp tốc độ cũng như lối tấn công quá nguy hiểm của các cầu thủ Việt Nam. Đối thủ tỏ ra cực kỳ nhanh nhẹn trong các pha lên bóng, khiến hàng thủ của chúng ta lúng túng," tờ Metro phân tích.
Đồng quan điểm, trang Bharian cũng đưa ra những đánh giá gay gắt về màn trình diễn của đội nhà. Tờ báo này chỉ ra nguyên nhân thất bại nằm ở sự thiếu tập trung ngay từ những phút đầu và thái độ thi đấu quá thụ động. "U22 Malaysia đã chơi bóng với tâm thế thụ động, hàng phòng ngự lỏng lẻo và để lộ quá nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác," Bharian nhấn mạnh.
Kịch bản ngặt nghèo cho U22 Malaysia và đối thủ của Việt Nam
Thất bại này đã đẩy U22 Malaysia vào thế "ngàn cân treo sợi tóc". Số phận của họ không còn nằm trong tay mình mà phải trông chờ vào kết quả của các đối thủ khác. Cụ thể, nếu trận đấu giữa U22 Indonesia và Myanmar vào tối 12/12 có kết quả thắng thua với cách biệt từ hai bàn trở lên, U22 Malaysia sẽ chính thức bị loại.
Trái ngược với đối thủ, U22 Việt Nam đang có tâm lý thoải mái. Với ngôi đầu bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã xác định được đối thủ tại bán kết là đội nhất bảng C, U22 Philippines, tiếp tục hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games.
CTVX