Đó là mở đầu bài viết “50 năm sau chiến thắng quân sự của Việt Nam trước Washington” trên nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico La Jornada số ra ngày 28.4, trong đó đăng tải hình ảnh và ca ngợi Chiến thắng lịch sử 30.4.1975 đã giúp đất nước thống nhất, giành lại hòa bình và phát triển kinh tế trở thành “con hổ châu Á mới” như ngày nay.
Bài báo đánh giá: Chiến thắng của Việt Nam sau 55 ngày đêm giải phóng miền Nam, được gọi là Chiến dịch Hồ Chí Minh, đã chấm dứt cuộc chiến tàn khốc nhất của thời hiện đại, sau 30 năm kháng chiến anh dũng của quân và dân Việt Nam.
La Jornada đề cập đến hậu quả không thể đong đếm của chiến tranh: “Ngày nay, chúng ta không còn nói về bom napalm, chất độc màu da cam, bom B-52 sử dụng chất diệt cỏ trong đó có chất độc da cam/dioxin của quân đội Mỹ rải xuống nhiều nơi ở Việt Nam, khiến môi trường bị ô nhiễm nặng nề và hàng triệu người bị phơi nhiễm và là nạn nhân với biết bao thảm cảnh chịu đau đớn cả về thể chất và tinh thần do di chứng chất dioxin gây ra và thực tế là người ta ước tính vẫn còn không dưới một triệu quả bom chưa bị phá hủy”.
Thế nhưng, tờ báo khẳng định, vượt lên trên tất cả, từ chiến thắng lịch sử đó, Việt Nam đã vươn lên thành một đất nước như chúng ta thấy ngày nay: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”, như những bằng chứng được thể hiện trong cuộc triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Vì lý do này, bài báo nhận định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ, cứu nước của Việt Nam được coi là sự kiện quốc tế có tầm ảnh hưởng to lớn với ý nghĩa đương đại sâu sắc về độc lập và tiến bộ hướng tới Chủ nghĩa Xã hội.
Tờ báo khẳng định, dịp kỷ niệm 50 chiến thắng năm nay là ngày lễ trọng đại của quốc gia có ý nghĩa biểu tượng cao đối với dân số 101,3 triệu người, trong đó thanh thiếu niên chiếm hơn 21%. Sự kiện lịch sử ấy được thanh niên Việt Nam đón chào và kỷ niệm bằng nhiều hình thức: Từ hình ảnh các quán cà phê rợp trời cờ tổ quốc, cờ Đảng, tới hình ảnh nam nữ thanh niên tập trung chụp ảnh kỷ niệm ở quảng trường trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nữ chủ yếu mặc áo dài trắng hoặc áo dài cờ đỏ sao vàng, các nam thanh niên mặc đồ bộ binh, màu xanh lá cây ngụy trang, giống như hàng triệu người lính đã giành chiến thắng trước quân đội Hoa Kỳ, từng được coi là lực lượng hùng mạnh nhất trên hành tinh.
Lễ kỷ niệm lớn nhất chắc chắn là Đại lễ vào ngày 30.4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi dự kiến có hàng triệu khán giả. Lễ kỷ niệm sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 30 sáng và kéo dài 12 giờ với cuộc diễu binh, diễu hành quân sự - dân sự lớn cùng các chương trình mang chính trị, tri ân, tưởng nhớ hơn 3 triệu người đã mất.
Đáng chú ý, La Jornada nêu bật các hoạt động kỷ niệm này chọn ngôn ngữ hòa bình, thể hiện niềm vui và những khoảnh khắc hạnh phúc của người dân được sống trong hòa bình, độc lập dân tộc. Tất cả các bảo tàng ở Thủ đô Hà Nội đều mở triển lãm về chiến thắng của Việt Nam trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thu hút hàng ngàn người, đặc biệt là giới trẻ.
Bài báo nhận định: Việt Nam là đất nước của những người trẻ tuổi, và ngày càng còn lại ít người phải trải qua những gian khổ của cuộc chiến tranh, bao gồm cả những người đàn ông trong quân đội của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những người phụ nữ trong Đội quân tóc dài dưới quyền Thiếu tướng Nguyễn Thị Định. Thế nhưng, thế hệ trẻ Việt Nam luôn khắc ghi và biết ơn thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để họ được hưởng trái ngọt hòa bình và sự phát triển phồn vinh.
Những ngày này, Thủ đô Hà Nội diện lên với tất cả vẻ đẹp lộng lẫy của thủ đô một nền kinh tế đang phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng 7,1% vào năm 2024. Điều này có thể được cảm nhận rõ ở thủ đô với vô số cửa hàng, trường học, doanh nghiệp lớn nhỏ, chợ bình dân và khu dân cư mới, Tòa nhà Quốc hội mới, bên cạnh những công trình có từ trước khi thống nhất đất nước như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trụ sở ngoại giao và các cơ quan chính phủ.
Người Việt Nam đang bước vào Lễ kỷ niệm vĩ đại với không khí hào hùng, sục sôi; Lá cờ đỏ sao vàng tung bay từ địa đầu Hà Giang đến mũi Cà Mau phía Nam đất nước.
Quỳnh Vũ (Theo La Jornada)