Do bốn bề giáp sông Thu Bồn nên làng Lệ Bắc chẳng khác gì một "ốc đảo". Muốn ra trung tâm xã, người dân phải chạy qua con đường bê tông trũng thấp ngang qua con lạch sâu. Chỉ cần mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về, con đường độc đạo dễ dàng bị nhấn chìm, chia cắt.
Con đường độc đạo nối giữa làng Lệ Bắc với trung tâm xã trước và sau lũ.
Sinh ra và lớn lên ở làng Lệ Bắc, ông Nguyễn Viết Lai (75 tuổi) cho biết, có nhiều vụ đuối nước xảy ra khi cố vượt qua đoạn đường này khi lũ về. "Khoảng 3 năm trước, có 5 người phụ nữ ở trong làng gánh rau ra chợ xã bán. Lúc về ngập lụt, nước chảy xiết, cuốn trôi cả 5 người. 4 người níu được vào bụi cây nên may mắn thoát nạn, người còn lại bị cuốn mất tích, tử vong", ông Lai nhớ lại.
Theo người dân, vào mùa mưa lũ, tội nhất là các cháu nhỏ, đi học rất vất vả, phải đi đò mới đến được lớp. Từ sáng sớm, chiếc đò nhỏ chật kín nên không ít người bị trễ việc, các em trễ học.
Ông Lai cho biết, nhiều vụ đuối nước xảy ra khi cố vượt qua đoạn đường bị ngập sâu khi lũ về.
"Ngày xưa, làng Lệ Bắc cũng có ghe lớn để sang sông. Tuy nhiên, sông dần bị bồi lấp, ghe lớn không thể vận hành nên xã đưa vào sử dụng ghe nhỏ. Nhưng ghe nhỏ lại chở được rất ít người, trong khi nhu cầu đi lại của bà con rất đông", ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng thôn Lệ Bắc nói.
Khi có đò đến, người dân mới qua được bờ bên kia nhưng với điều kiện là gió nhỏ, còn gió to cũng không thể chạy. Cũng không ít trường hợp, người dân cõng gạo qua cho con học xong rồi về trọ ở, đợi nước lũ rút mới về nhà.
Một cây cầu là ước mơ của hàng ngàn người dân Lệ Bắc bao đời nay.
Theo Trưởng thôn Lệ Bắc, trên ốc đảo có khoảng 400 hộ với 1.500 nhân khẩu. Việc di chuyển của người dân vào mùa mưa lũ phụ thuộc vào đò ngang tạm bợ hết sức nguy hiểm. Vì lẽ đó, một cây cầu là ước mơ của hàng ngàn người dân Lệ Bắc bao đời nay.
Đứng trên đường bê tông, ông Lai nhìn về phía cây cầu mơ ước sắp sửa hoàn thành mà không giấu được niềm vui, phấn khởi.
Ông Lai nhìn về cây cầu sắp hoàn thành với niềm vui khôn xiết.
"Cứ mỗi mùa mưa lũ dân ở đây khổ lắm, chừ thì đỡ nhiều. Lớn tuổi, được nhìn thấy cây cầu nối liền ốc đảo với vùng trung tâm, tôi vui mừng khôn xiết. Mọi người trong làng đi học, đi làm, đi buôn bán cũng thuận tiện hơn trước rất nhiều. Hàng hóa, nông sản có thể được vận chuyển các ngã, nông dân bớt khổ rồi", ông Lai bộc bạch.
Được biết, cầu Lệ Bắc có chiều dài hơn 309 m; đường dẫn hơn 377 m; có mức tổng đầu tư công trình 93 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 12/2024. Trong đó, giá trị hợp đồng xây lắp hơn 51 tỷ đồng; hiện nhà thầu đã đạt giá trị khối lượng hơn 37 tỷ đồng và đang phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 12/2025.
Dự kiến cầu Lệ Bắc hoàn thành vào cuối năm nay.
"Đây là cây cầu sống còn của người dân làng Lệ Bắc, người dân và chính quyền địa phương nơi đây rất là tuyệt vời, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Hi vọng thời gian sắp đến mọi việc suôn sẻ, cây cầu hoàn thành đúng như kế hoạch và đưa vào sử dụng để bà con an tâm đi lại", đại diện nhà thầu chia sẻ.
Sơn Tùng