VIDEO: Tài sản biến thành rác sau trận lụt 'nước qua đầu' ở phường Tuy Hòa.
Sáng 23/11, nước vừa rút được hai ngày, dọc bờ kè Bạch Đằng (phường Tuy Hòa) la liệt đồ đạc người dân bày ra trước cửa, dính đầy bùn: bàn ghế, tủ lạnh, quạt, lồng chim, quần áo… cái nào cũng cong vênh, hư hỏng như đống phế liệu.
Người dân nói trận lũ 19/11 không chỉ tràn vào nhà, mà còn cuốn sạch cả những năm tháng họ chắt chiu tích góp.
Nhiều tài sản của người dân biến thành rác sau trận lụt, nhiều đồ vật có giá trị như TV, tủ lạnh... không thể sửa chữa để tái sử dụng. Bàn ghế, giường tủ cũng mục nát do ngâm nhiều ngày trong nước.
Rác phủ kín ngọn cây bên đường.
Ông Lê Minh Hòa (60 tuổi), đường Bạch Đằng, cho biết nước dâng quá nhanh khiến con hẻm trước nhà ngập “qua đầu người”. Gia đình ông phải dùng búa đập tường mở đường thoát lên khu vực Tháp Nhạn.
"Khi tôi quay về thì tài sản không còn gì, giàn loa này cũng mục rửa toàn bộ. Đồ điện trong nhà như tủ lạnh, bếp, máy giặt, xe máy... đang nằm chờ nắng lên mang đi sửa. Hư hết rồi, mất hết rồi bao năm tích cóp của gia đình tôi", ông Hòa bàng hoàng.
Rác và bùn từ sông Đà Rằng theo dòng nước tràn vào, lấp đầy nhiều hẻm nhỏ. Ông Thanh, sống gần bờ kè, cho biết: “Sức người không thể dọn nổi, chỉ chờ xe môi trường vào thu gom”.
Chị Thúy Liễu đứng cạnh vạch nước cao quá đầu người trên tường nhà. “Lúc đó chỉ kịp chạy giữ mạng. Giờ mong nhất có nước sạch và lương thực để cầm cự vài ngày tới”, chị nói.
Không còn nhận ra căn nhà từng có 4 người sinh sống.
Bà Kiêu Thị Ngọc loay hoay với chiếc tủ lạnh ướt sũng, phơi nắng từ sớm nhưng bật lên vẫn không hoạt động. Bên cạnh là bếp gas, nồi niêu, chén đĩa đặt trong đống bùn đặc sệt. “Ngập cả mấy ngày đêm, nước ăn vô hết rồi. Cái nào không vỡ thì cũng hư mạch điện. Xót của nhưng biết sao được,” bà Ngọc ngậm ngùi.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Ánh, sống gần hẻm 125 đường Trần Phú, cho biết bàn thờ gỗ của gia đình đã trôi theo lũ. Trong gian nhà vừa dọn xong bùn, chị đặt tạm di ảnh mẹ và ông bà trên chiếc bàn inox. “Kịp mang theo mỗi di ảnh. Mấy năm dành dụm làm được cái bàn thờ mà giờ không còn”, chị nói.
Người dân đánh dấu lại mức nước dâng trong đợt lũ và đều nhận định đây là trận ngập sâu nhất trong vài chục năm trở lại đây.
Một số tuyến đường khác vẫn đang chờ dọn rác.
Lực lượng vũ trang tỉnh đã được huy động để giúp người dân dọn dẹp đường phố, trong khi nhiều tuyến đường khác vẫn ngổn ngang bùn, rác. Người dân Tuy Hòa cho biết đây là trận lụt nghiêm trọng nhất họ từng chứng kiến trong vài chục năm qua.