Ngôi nhà ở xã Hoằng Giang (Thanh Hóa) bị tốc mái, rơi vào tình cảnh “màn trời chiếu đất" sau sự càn quét của cơn bão số 10. (Ảnh: Quách Du)
"Lá chắn" tinh thần để người dân vượt qua bão lũ
Cơn bão số 10 (Bualoi) vừa đi qua đã để lại những vết thương nặng nề cho nhiều tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc. Nhà cửa, công trình, ruộng đồng, tài sản của người dân bị cuốn trôi trong cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Nỗi đau mất mát không chỉ được đong đếm bằng những con số thống kê, mà còn in hằn trong ánh mắt thất thần của những người dân mất nhà cửa, người nông dân mất trắng mùa màng... Thế nhưng, tình người, sự đoàn kết, sẻ chia luôn hiện hữu trong bão lũ. Chính sức mạnh ấy đã giúp những vùng đất bị tàn phá dần gượng dậy, tiếp thêm nghị lực cho người dân vượt qua khó khăn.
Điều đầu tiên phải nhắc tới là sự vào cuộc nhanh chóng và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Chính quyền địa phương, lực lượng quân đội, công an và các tổ chức đoàn thể đã có mặt tại các điểm nóng, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, cứu trợ khẩn cấp và ổn định đời sống. Có thể nói, chính sự có mặt của các tổ chức chính trị – xã hội đã tạo ra “lá chắn” tinh thần, giúp người dân thêm vững tin trước thử thách.
Ngày 2/10, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thống kê đến 9h ngày 3/10, đã có 66 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, 1.486 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; trên 100.000 ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại; nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông bị hư hại nghiêm trọng... Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng.
Ngày 3/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão. Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ cấp bách trước mắt và nhiều nhiệm vụ lâu dài để ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cao khả năng dự phòng, ứng phó thiên tai.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10, ngay tại buổi lễ đã tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng; Ban vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 tỉnh, thành phố.
Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao tích cực tham gia quyên góp, gửi gắm tình cảm và sự sẻ chia tới đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10.
Ngay trong Bộ Ngoại giao, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 3/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra.
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, hoạt động quyên góp không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, tiếp nối truyền thống “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngoại giao đối với nhân dân vùng bão lũ. Đây là hành động thiết thực, kịp thời nhằm góp phần giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và tái thiết sản xuất.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ tin tưởng rằng với sự chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ trong và ngoài nước, ngành Ngoại giao sẽ góp phần thiết thực cùng cả nước giúp đồng bào vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Những bếp ăn đỏ lửa
Bão lũ năm nào cũng để lại những mất mát, nhưng năm nay, sức tàn phá của bão số 10 khiến nhiều địa phương vốn đã khó khăn lại càng chồng chất nỗi lo. Trong bối cảnh ấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã nhanh chóng phát đi lời kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ đồng bào vùng lũ.
Chỉ trong vài ngày, hàng nghìn suất quà, hàng trăm tấn gạo, mỳ tôm, nước uống và nhu yếu phẩm đã được chuyển đến vùng tâm lũ. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân cũng chung tay, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”.
Từ em học sinh tiết kiệm tiền ăn sáng cho đến doanh nghiệp ủng hộ hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng. Ngày 2/10, lãnh đạo UBND xã Quỹ Nhất (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, gia đình thầy giáo Khương Văn Hưng (trú tại xã Quỹ Nhất, Ninh Bình) đã ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra. Nhiều văn nghệ sỹ cũng tham gia ủng hộ với số tiền không nhỏ... Tất cả đều hướng về một mục tiêu chung không để ai bị bỏ lại trong bão lũ.
Người dân dựng tạm bếp nấu cơm cho bà con vùng lũ. (Ảnh: Dương Lan)
Hình ảnh đẹp nhất trong những ngày nước lũ bao vây nhiều bản làng có lẽ chính là những bữa ăn thiện nguyện. Ở Lào Cai, ngay từ sáng sớm, những gian bếp tập thể đã đỏ lửa, cùng nhau chuẩn bị hàng nghìn suất cơm nóng hổi đến từng xóm làng bị cô lập.
Những ngày mưa lũ, người dân trong xóm ở Nghệ An và Thanh Hóa cũng chung tay dựng bếp nấu cơm gửi bà con vùng cô lập, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Hình ảnh người dân chung tay nấu cơm được dân mạng chia sẻ bởi đó là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong mưa lũ.
Sáng 2/10, hàng chục chị em phụ nữ ở thôn Yên Quả 2, xã Thắng Lợi, huyện Nông Cống cũ (Thanh Hóa) tập trung nấu 260 suất cơm tiếp tế cho những thôn lân cận đang còn bị nước lũ cô lập, mất điện không thể nấu nướng. Những suất cơm nóng, những chuyến hàng cứu trợ, những lời động viên… đã góp phần thắp sáng niềm tin.
Nhìn lại, bão số 10 đã mang đi nhiều thứ, đồng thời cũng khẳng định mạnh mẽ về giá trị của tình người. Nó hiện hữu trong từng hành động sẻ chia, từng ánh mắt cảm thông, từng cái nắm tay động viên. Chính sức mạnh này đã giúp dân tộc ta vượt qua bao thăng trầm lịch sử, hôm nay tiếp tục là điểm tựa để người dân vùng lũ kiên cường đứng dậy sau mất mát. Chỉ cần cộng đồng đồng lòng, sẻ chia thì mọi mất mát, khó khăn đều có thể vượt qua...
Phi Yến