“Thái Lan đánh bại Malaysia, vào chung kết SEA Games gặp Việt Nam. Nhưng phong độ vẫn chưa thực sự tốt, còn nhiều vấn đề cần khắc phục
Thái Lan đã giành chiến thắng trước Malaysia để giành quyền vào chơi trận chung kết bóng đá nam SEA Games, nơi họ sẽ đối đầu với Việt Nam. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội chủ nhà vẫn chưa thật sự thuyết phục và còn không ít điểm cần cải thiện trước trận đấu quyết định”, Siam Sport bình luận.
Theo truyền thông Thái Lan, U22 Thái Lan vào chung kết SEA Games 33, nhưng nỗi lo vẫn còn nguyên trước Việt Nam. Ảnh: FAT
U22 Thái Lan đã giành quyền vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Malaysia ở bán kết. Tuy nhiên, phía sau tấm vé vào chung kết là không ít nỗi lo dành cho đội chủ nhà, nhất là khi đối thủ sắp tới của họ là U22 Việt Nam, đội bóng đạt phong độ rất cao.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ngay phút thứ 8 do công của Yotsakorn Burapha, sau một pha đá phạt đẹp mắt. Đây đã là bàn thắng thứ 6 của tiền đạo này tại SEA Games 33, giúp anh gần như chạm tay vào danh hiệu Vua phá lưới. Lợi thế sớm giúp U22 Thái Lan nắm quyền kiểm soát thế trận, nhất là khi Malaysia chỉ còn chơi với 10 người từ phút 16 sau chiếc thẻ vàng thứ hai của Nabil Yusuf.
Dù hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu, U22 Thái Lan lại không thể hiện được sự vượt trội rõ rệt. Đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức tấn công, thiếu sự sắc bén trong những tình huống quyết định và không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Ngược lại, Malaysia dù chơi thiếu người vẫn phòng ngự kiên cường, gây ra không ít khó khăn cho hàng công Thái Lan.
Chính điều đó khiến truyền thông và người hâm mộ Thái Lan bày tỏ sự lo ngại. Nhiều ý kiến cho rằng lối chơi của U22 Thái Lan trước Malaysia chưa đủ thuyết phục và nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt này, họ sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi đối đầu U22 Việt Nam ở trận chung kết. Một bộ phận cổ động viên thậm chí bi quan, cho rằng Thái Lan khó có thể giành HCV nếu không cải thiện đáng kể về lối chơi.
Sau trận đấu, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận đội bóng của ông vẫn còn nhiều vấn đề cần điều chỉnh. Nhà cầm quân của U22 Thái Lan cho biết toàn đội sẽ tập trung tối đa vào việc hồi phục thể lực và cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu trong quãng thời gian ngắn trước chung kết. Ông cũng dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của Malaysia, đội bóng đã chơi đầy nỗ lực dù chỉ còn 10 người từ hiệp một.
Thái Lan đang khát HCV SEA Games. Ảnh: FAT
Trận chung kết giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Rajamangala, nơi được kỳ vọng sẽ tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt. Với Thái Lan, áp lực là rất lớn khi họ vừa là chủ nhà, vừa mang theo khát vọng giành HCV sau nhiều năm chờ đợi. Trong khi đó, U22 Việt Nam bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ, chuỗi thành tích toàn thắng và kinh nghiệm đối đầu vượt trội trước Thái Lan dưới thời HLV Kim Sang Sik.
Tấm vé vào chung kết đã nằm trong tay U22 Thái Lan, nhưng để chạm tới vinh quang cao nhất, đội chủ nhà rõ ràng còn rất nhiều “bài toán” phải giải trước khi đối đầu Việt Nam.
Theo lịch thi đấu, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 18/12 trên sân Rajamangala.
Bá Hổ