Tờ Siam Sport giật tít: “Voi chiến trẻ dừng bước! U16 Thái Lan thua ngược Lào 2-3, bị loại từ vòng bảng”, kèm theo dòng cảm thán “đáng tiếc nhất” để nói về trận đấu quyết định này.
Theo báo chí Thái Lan, đội bóng trẻ của họ đã khởi đầu thuận lợi khi sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Wipusit Srichan ở phút 14. Sang hiệp hai, Thái Lan tiếp tục có lần thứ hai vượt lên với pha lập công của Perez Cuagu ở phút 62. Tuy nhiên, điểm yếu trong khâu phòng ngự và sự thiếu tập trung ở thời điểm quyết định đã khiến họ phải trả giá.
Truyền thông Thái Lan đã bày tỏ sự tiếc nuối lớn khi U17 Thái Lan bị U17 Lào đánh bại 3-2 và chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng giải U17 Đông Nam Á 2026. Ảnh: FA
Bên kia chiến tuyến, Lào được ghi nhận đã chơi kiên cường và tận dụng cơ hội rất tốt. Nhân vật nổi bật nhất là Sisombath Vilaysone với cú đúp ở cuối trận, giúp đội bóng này lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng 3-2 đầy kịch tính.
Kết quả này khiến Thái Lan chỉ đứng thứ ba bảng B với 3 điểm sau 3 trận và chính thức bị loại. Trong khi đó, U17 Lào giành ngôi đầu bảng với 7 điểm, qua đó tiến vào bán kết một cách thuyết phục.
Dù thất bại, truyền thông Thái Lan vẫn nhìn nhận đây là bài học quan trọng cho lứa cầu thủ trẻ. Họ cho rằng việc thi đấu ở giải khu vực là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, từ đó hoàn thiện hơn trong tương lai.
Bên cạnh sự thất vọng, báo chí xứ chùa vàng cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ các cầu thủ trẻ. Thông điệp được nhấn mạnh là thất bại hôm nay có thể là nền tảng để đội bóng trở lại mạnh mẽ hơn trong những giải đấu tới.
Dẫu vậy, việc bị loại ngay từ vòng bảng, đặc biệt là sau khi để thua U17 Lào, vẫn được xem là kết quả khó chấp nhận với bóng đá Thái Lan.
Bá Hổ