Có những người dường như đặt tài sản lên trên cả tính mạng của mình. Như trường hợp của nam sinh viên dưới đây.
Anh này người Trung Quốc, 27 tuổi, đang là sinh viên ở Nhật. Chỉ trong 4 ngày, đội cứu hộ đã phải cứu anh ta từ gần đỉnh núi Phú Sĩ đến 2 lần, theo các nhà chức trách địa phương, thông tin được đăng trên AP và CBS News.
Cụ thể, hôm 22/4, anh này gọi điện khẩn cấp xin được cứu do anh bị say độ cao, móc leo gắn vào giày (để leo núi) cũng bị hỏng. Thế là đội cứu hộ phải dùng trực thăng để cứu anh ta xuống.
Thế mà đến ngày 26/4, anh ta lại đến núi Phú Sĩ, lại leo, để… tìm chiếc điện thoại di động cùng vài thứ đồ đạc mà anh bỏ quên trên núi khi được cứu lần trước, theo cảnh sát tỉnh Shizuoka. Một người leo núi khác đã tình cờ thấy anh ta - đang trong tình trạng không di chuyển được vì lại bị say độ cao lần nữa.
Núi Phú Sĩ cao 3.776 mét, được coi là một biểu tượng của nước Nhật Bản. Ảnh: Kiichiro Sato/ AP.
Đội cứu hộ lại phải cứu anh ta xuống và đưa đi bệnh viện, theo AFP. Truyền thông địa phương chưa có thông tin là anh ta có tìm được điện thoại hay không.
Các đường leo núi Phú Sĩ chính thức mở từ tháng 7 đến tháng 9, nhưng những người leo ngoài khung thời gian đó cũng không bị phạt. Khi một người leo núi cần được cứu hộ thì cũng sẽ được cứu mà không bị phạt hay tính tiền. Tuy nhiên, hành động của nam sinh viên này khiến cư dân mạng rất giận dữ và nhiều người đề nghị đội cứu hộ yêu cầu anh ta trả tiền, ít nhất là cho lần cứu thứ hai.
Ken Noguchi, một người leo núi nổi tiếng, viết: “Đội cứu hộ đã cứu mạng anh ta, nhưng trí tuệ của anh ta thì đúng là hết cứu! Đúng là thần kinh!”.
Có hàng trăm nghìn người leo núi Phú Sĩ mỗi năm. Ảnh: David Guttenfelder/ National Geographic.
Sau vụ việc trên, cảnh sát tỉnh Shizuoka đề nghị công chúng không leo núi ngoài mùa leo chính thức vì thời tiết có thể thay đổi đột ngột, không chỉ người leo gặp nguy hiểm mà việc cứu hộ cũng rất khó khăn.
Thục Hân