Bảo Trâm chấp nhận thử thách

Bảo Trâm chấp nhận thử thách
6 giờ trướcBài gốc
Bảo Trâm Idol và MC Mạnh Khang trong chương trình.
Chọn thể hiện những ca khúc từng gắn với tên tuổi của Thanh Lam, Hà Trần, Tùng Dương trong chương trình Dreamy Voyage phát sóng ngày 6/7 trên VTV2, Bảo Trâm Idol không chỉ thể hiện kỹ thuật thanh nhạc ngày một vững vàng mà còn cho thấy sự bản lĩnh của một nghệ sĩ trẻ.
Với cô, việc bước vào “vùng linh thiêng” ấy không phải là sự ganh đua mà là cách để tri ân những người đi trước và tìm một lối kể mới cho những bài hát đã khắc sâu trong ký ức.
Từ Top 3 Vietnam Idol 2012 đến nay, Bảo Trâm luôn được biết đến là một giọng ca nội lực và cảm xúc nhưng ít ai biết rằng cô đã dành nhiều năm để học lại từ đầu – với âm nhạc, kỹ thuật và cả cách hiểu bài hát từ gốc rễ. Trên sân khấu Dreamy Voyage, Bảo Trâm mang đến loạt tiết mục cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong kỹ thuật lẫn cảm xúc – đặc biệt là ở những bản nhạc từng gắn với các diva của làng nhạc Việt.
Trong chương trình, Bảo Trâm thể hiện Quê nhà (nhạc sĩ Trần Tiến) – một bản nhạc trữ tình từng gắn liền với divo Tùng Dương, Tre xanh ru (nhạc sĩ Quốc Trung) – ca khúc độc đáo được Thanh Lam thể hiện đậm chất đương đại và đặc biệt là Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta (Đỗ Bảo) – bản phối sâu sắc từng làm nên tên tuổi của diva Hà Trần. Không dễ để hát lại những bài hát đã mang dấu ấn của người khác nhưng Bảo Trâm không chọn “vượt qua”, cô chọn “đồng hành”.
“Có những ca khúc tôi từng hát vu vơ suốt nhiều năm nhưng khi chọn đưa vào chương trình, tôi đã phải nâng lên đặt xuống rất nhiều lần. Không phải vì không thích mà vì không chắc mình đã đủ trải nghiệm, đủ kỹ thuật để ‘tải’ được hết tinh thần của bài hát.
Nhưng may mắn là sự dũng cảm của tôi đã được đền đáp – tôi đã cố gắng hết sức để truyền tải lại những tác phẩm vốn được đo ni đóng giày cho các anh chị nghệ sĩ đi trước, bằng cảm xúc và trải nghiệm rất riêng của mình. Và từ đó, bản thân cũng nhận lại những nguồn năng lượng mới từ các ca khúc", nữ ca sĩ chia sẻ trong phần trò chuyện cùng MC Mạnh Khang.
Là một trong số ít nghệ sĩ trẻ tự nguyện theo học bài bản sau khi đã nổi tiếng, hiện Bảo Trâm đang theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. “Học thanh nhạc là cách tôi thể hiện sự nghiêm túc với nghề của mình. Tôi từng hát bằng bản năng và được yêu mến. Nhưng tôi muốn khi mình hát ở tuổi 30, mình phải hát bằng cả nội lực lẫn hiểu biết. Đó là cách tôi tôn trọng khán giả và âm nhạc”, nữ ca sĩ chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở những ca khúc của các diva, chương trình cũng khơi gợi một Bảo Trâm khác – một giọng hát dịu dàng, đầy tình cảm qua các bản nhạc thiếu nhi, dân gian đương đại và những tình khúc về quê hương. Đưa cơm cho mẹ đi cày (Ngọc Văn), Mặt trời bé con (Trần Tiến), Giấc mơ trưa (Giáng Son) và Mùa hè đẹp nhất (Đức Huy) – lần lượt vang lên như những cánh cửa dẫn người xem trở về tuổi thơ, trở về với điều giản dị, trong trẻo nhất trong tâm hồn.
Cô cũng trình diễn Lasia Cio Pianga – một bản aria nổi tiếng trong opera cổ điển của Handel – như một lời khẳng định rằng mình không ngại những thử thách lớn về chuyên môn. Từ âm nhạc diva đến dân ca, từ aria cổ điển đến nhạc thiếu nhi, khán giả thấy ở Bảo Trâm hình ảnh một nghệ sĩ nghiêm túc, bền bỉ, biết mình đang đứng ở đâu và muốn kể điều gì.
Đỗ Lê
Ảnh: NVCC
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/bao-tram-chap-nhan-thu-thach-2418769.html