Futsal Trung Quốc dừng chân ở vòng loại futsal châu Á 2026.
Trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và Việt Nam diễn ra vào tối 22/9 tại Hàng Châu trong khuôn khổ vòng loại futsal châu Á 2026 đã trở thành một “cơn ác mộng” với đại diện đất nước tỷ dân. Dù được chơi trên sân nhà và đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp nhưng Trung Quốc lại sớm sụp đổ trước sức mạnh tấn công áp đảo của thầy trò HLV Diego Giustozzi.
Ngay từ những phút đầu, ĐT futsal Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, gây sức ép (pressing) liên tục và liên tiếp ghi 3 bàn chỉ trong vòng 3 phút. Bị đánh phủ đầu, Trung Quốc đánh mất hoàn toàn thế trận, để rồi khép lại hiệp một với 5 bàn thua. Sang hiệp hai dù rất nỗ lực, đội chủ nhà vẫn không thể ngăn cản các pha phối hợp tốc độ và kỹ thuật của "Những chiến binh sao Vàng", qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc 2-7.
Futsal Việt Nam đè bẹp Trung Quốc.
Kết quả này khiến Trung Quốc đứng bét bảng và sớm bị loại. Ngoài ra, đội bóng này còn hứng chịu sự chỉ trích từ giới truyền thông Trung Quốc. Tờ 163 thừa nhận thực tế phũ phàng: “Trình độ futsal Trung Quốc đang ngày càng tụt lại. Không chỉ không thể so sánh với Nhật Bản, Hàn Quốc, giờ đây chúng ta còn thua kém cả Việt Nam.” Trong khi đó, tờ Sina cho rằng, kết cục thua trận đã được dự báo ngay sau tiếng còi khai cuộc, bởi Việt Nam thể hiện sự vượt trội ở cả chiến thuật, kỹ thuật lẫn tinh thần thi đấu.
Các diễn đàn thể thao lớn tại Trung Quốc cũng dậy sóng. Hàng nghìn bình luận nhắm vào sự bạc nhược của đội nhà, gọi thất bại này là “thảm họa” và “sự sụp đổ toàn diện”. Nhiều ý kiến cho rằng hàng phòng ngự Trung Quốc gần như không tồn tại, khi để các chân sút Việt Nam thoải mái ghi bàn. Thậm chí, chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Gu Haitao sau pha phạm lỗi thô bạo với đội trưởng Phạm Đức Hòa càng khiến hình ảnh futsal Trung Quốc thêm xấu xí.
bongdaplus.vn