- P.V: Với nhiều người là “nghề chọn người”, còn với anh, cơ duyên đến với nghề giảng dạy lý luận chính trị bắt đầu như thế nào?
- Giảng viên Nguyễn Văn Giang: Với tôi cũng là “nghề chọn người”. Khi còn là sinh viên, tôi chưa từng nghĩ sau này mình sẽ trở thành giảng viên lý luận chính trị. Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Huế năm 2010, tôi từng làm nhiều công việc khác nhau, trong đó có cả hướng dẫn viên du lịch. Nhưng dù ở đâu, trong tôi vẫn luôn có một khao khát được đứng trên bục giảng.
Năm 2013, khi Trường Chính trị Quảng Bình, nay là Trường Chính trị Lê Duẩn tuyển dụng giảng viên, tôi nộp hồ sơ và may mắn được tuyển chọn. Từ đó đến nay, tôi gắn bó với công việc giảng dạy lý luận chính trị như một cơ duyên lớn của cuộc đời.
Anh Nguyễn Văn Giang hiện là giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Lê Duẩn - Ảnh: D.H
- PV: Nghề giáo đã khó, giảng dạy lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay lại càng nhiều thách thức. Với anh, đâu là thử thách lớn nhất?
- Giảng viên Nguyễn Văn Giang: Giảng dạy lý luận chính trị là quá trình người thầy phải gắn kết nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn để tạo nên một bài giảng chính trị có sức sống. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng, đòi hỏi người thầy phải không ngừng bồi đắp, hoàn thiện để hội tụ trong mình nhiều yếu tố về kiến thức, bản lĩnh, phẩm chất, cách thức, phương pháp… Tôi nghĩ đó chính là thử thách lớn nhất.
- P.V: Trong bài viết “Nhận diện và đấu tranh phản bác một số luận điệu sai trái, xuyên tạc về kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình dân tộc của Tổng Bí thư Tô Lâm” vừa giành giải B tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025, anh dành dung lượng lớn để phản bác các luận điệu xuyên tạc xung quanh quan điểm của Tổng Bí thư. Điều gì khiến anh trăn trở nhất khi đi sâu vào mảng đề tài này?
- Giảng viên Nguyễn Văn Giang: Đây là một quan điểm mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy sâu sắc, toàn diện của Tổng Bí thư trong lãnh đạo phát triển đất nước ở giai đoạn mới. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động ra sức xuyên tạc, bịa đặt về quan điểm và cả những chỉ đạo của Tổng Bí thư trong quá trình hoàn thiện các tiền đề, khơi thông những điểm nghẽn để đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới. Đó là những luận điệu mang đầy màu sắc chính trị phản động, gây sự tác động “đa chiều” đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cả sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.
Vì vậy, trăn trở lớn nhất chính là làm thế nào để nhận diện đầy đủ về thủ đoạn, bóc trần về âm mưu và đưa ra các luận cứ sắc bén để đấu tranh phản bác, qua đó khẳng định tính đúng đắn, tính khoa học của quan điểm, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Anh Nguyễn Văn Giang (bên trái) nhận giải B Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025 - Ảnh: D.H
- P.V: Những luận điệu sai trái, xuyên tạc ngày nay thường được ngụy trang rất tinh vi. Điều đó đặt ra cho anh những thách thức như thế nào trong việc lựa chọn ngôn ngữ và cách thức phản bác?
- Giảng viên Nguyễn Văn Giang: Đúng! Có những luận điệu được đưa ra thường núp dưới nhiều danh nghĩa khác nhau để che đậy bản chất sâu xa của các thế lực thù địch, phản động. Những luận điệu như thế gây tác động lớn, nhiều chiều trong dư luận xã hội. Vì vậy, làm cách nào để phản bác sắc bén, khách quan, khoa học, tạo thuyết phục, hấp dẫn, lại logic, chặt chẽ… đó là thách thức lớn đối với tuyến bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
- P.V: Như anh vừa nói, đây là quan điểm mới. Vậy thì chắc chắn khi nghiên cứu, anh sẽ gặp không ít khó khăn?
- Giảng viên Nguyễn Văn Giang: Đúng vậy! Khó khăn lớn nhất chính là nguồn tài liệu. Vì đây là quan điểm mới của Tổng Bí thư nên có rất ít tài liệu liên quan, nhất là những tài liệu có tính hệ thống để làm cơ sở phân tích, luận giải và làm rõ nhiều khía cạnh, nhiều góc độ.
- P.V: Khó khăn và chắc hẳn rất áp lực, cũng rất nhiều trăn trở?
- Giảng viên Nguyễn Văn Giang: Nhiều chứ! Từ khi nảy sinh ý tưởng, chắp bút đến hoàn thành bài dự thi, tôi mất khoảng 3 tháng. Mất nhiều thời gian và công sức nhất là việc sưu tầm tư liệu, thu thập thông tin liên quan, rồi đến suy nghĩ cách thức tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề… Đôi khi cũng gây ra nhiều áp lực cho bản thân.
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp các ban, ngành, đơn vị tổ chức, dành cho các tác phẩm chính luận sáng tạo lần đầu, với 5 thể loại: Tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip. Với gần 542.000 tác phẩm tham gia, Ban Tổ chức đã trao trao 137 giải cá nhân, trong đó có 12 giải A, 23 giải B, 36 giải C, 66 giải khuyến khích và 20 giải triển vọng cho tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên có tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt; 20 giải tập thể có thành tích xuất sắc cho các đơn vị, địa phương.
- P.V: Vậy đâu là động lực để anh kiên trì theo đuổi đề tài này? Là xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp hay từ niềm tin cá nhân?
- Giảng viên Nguyễn Văn Giang: Cả hai, bởi lẽ bản thân là người đảng viên, giảng viên lý luận chính trị nên việc góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm, thậm chí là sứ mệnh. Nhưng nếu không có niềm tin chính trị, bản lĩnh vững vàng thì sẽ không tạo ra nền tảng thiết yếu, tạo động lực, sức mạnh nội tại để có đủ kiên trì theo đuổi tạo nên thành quả.
- P.V: Theo anh, để trở thành người “chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng”, tạo nên những tác phẩm sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đòi hỏi ở người làm công tác lý luận phải có những phẩm chất và bản lĩnh gì?
- Giảng viên Nguyễn Văn Giang: Người làm công tác lý luận phải hội tụ tổng hòa nhiều yếu tố nhưng yếu tố quyết định nhất là phải kiên định về bản lĩnh chính trị, không ngừng bồi đắp kiến thức; thường xuyên trau dồi năng lực; luôn đổi mới, sáng tạo về phương pháp, kỹ năng nghiên cứu, tiếp cận đa chiều mọi vấn đề… Từ đó mới đáp ứng được yêu cầu của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong bối cảnh mới.
- P.V: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện ý nghĩa này!
Diệu Hương (thực hiện)