Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Quán (thứ 3, từ phải qua)), Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, đóng tại Đồng Nai. Ảnh: ĐVCC
Kết quả, niềm vui này tiếp tục tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nơi đây vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc…
Truyền thống anh hùng
Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết: Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngày 19-3-2009, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Vùng 2 Hải quân. Sự ra đời của Vùng 2 Hải quân đã tăng cường lực lượng bảo vệ vùng biển rộng trên 3 ngàn km từ mũi Ba Kiệm (tỉnh Lâm Đồng) đến cửa sông Gành Hào (tỉnh Cà Mau), bao gồm cả vùng thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.
17 năm qua, CBCS Vùng 2 luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy và tô thắm truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương, dũng cảm, kiên cường, khắc phục khó khăn, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng”, thực sự trở thành “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc, giữ vững chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Chỉ tính từ năm 2021-2025, Vùng 2 Hải quân luôn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức gần 1,5 ngàn lượt chuyến tàu tuần tra, trinh sát, trực chốt trên các khu vực biển phía Nam, DK1, DK2 và vùng biển giáp ranh, thực hiện các nhiệm vụ diễn tập, bắn đạn thật, đối ngoại quốc phòng với gần 2 triệu hải lý an toàn tuyệt đối. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện gần 2,5 triệu mục tiêu trên biển và tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân xử trí chính xác các tình huống, đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc…
Các đơn vị trực thuộc Vùng 2 Hải quân thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án. Những con tàu của Vùng 2 Hải quân đã vượt qua hàng ngàn hải lý thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, tham gia các cuộc diễn tập hải quân đa phương tại Australia, Indonesia, Ấn Độ.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, 17 năm xây dựng và trưởng thành của Vùng 2 Hải quân; 37 năm xây dựng, chiến đấu, hy sinh, trưởng thành của Tiểu đoàn DKI Vùng 2 Hải quân, CBCS vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần 2; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng xứng đáng khác…
Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Vùng Cảnh sát biển 3, 4 thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường khu vực biển giáp ranh các nước trong khu vực. Các lực lượng của vùng đã đấu tranh, đàm phán, giải cứu 125 tàu cá Việt Nam với 1.625 ngư dân bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ; đấu tranh vận động hơn 8,2 ngàn lượt tàu cá có ý định xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp…
CBCS Vùng 2 tham gia thực hiện hàng trăm lượt tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu 337 lượt ngư dân, sửa chữa và cứu 9 tàu cá bị nạn trên biển; huy động trên 1 ngàn lượt quân nhân, 408 lượt phương tiện tham gia chữa cháy rừng và các công trình dân sự; huy động gần 2 ngàn ngày công giúp đỡ nhân dân địa phương trên địa bàn phòng chống, khắc phục hậu quả sau bão lũ.
Đặc biệt, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, đã có 1,2 ngàn lượt CBCS với hơn 400 lượt phương tiện, vận chuyển 3,5 ngàn tấn vật chất, gần 1,7 ngàn lượt người bệnh hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch... Những hành động vì nhân dân quên mình của CBCS Vùng 2 thời gian qua đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân” trong thời kỳ mới…
Giữ vững chủ quyền vùng biển
Theo Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Quán, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, 17 năm xây dựng và trưởng thành, Vùng 2 Hải quân luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, làm mục tiêu huấn luyện; đột phá vào huấn luyện “cơ bản, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, thực hiện quy tắc an toàn” và huấn luyện cán bộ. Bên cạnh đó, Vùng 2 thường xuyên tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao cấp quân chủng, toàn quân đạt kết quả cao.
Công tác Đảng, công tác chính trị thường xuyên được quan tâm; triển khai nghiên cứu đầy đủ các quy định của cấp trên; hoàn thành kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng; tuyệt đại đa số CBCS có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng 2 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ…
“Niềm vui của CBCS Vùng 2 đúng dịp kỷ niệm 17 năm thành lập còn được nhân lên với niềm vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (lần thứ 2) cho Tiểu đoàn DKI - những cột mốc chủ quyền kiên cường trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc” - Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Quán nhấn mạnh.
Ra đời ngày 5-7-1989, 37 năm qua, các thế hệ CBCS Tiểu đoàn DKI đã viết nên những trang sử vẻ vang trên thềm lục địa phía Nam, nơi điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, thường xuyên phải đối mặt với bão tố, sóng to, gió lớn. CBCS nơi đây đã sống, chiến đấu và làm việc giữa muôn trùng sóng gió, xa đất liền, thiếu thốn đủ bề nhưng chưa bao giờ nao núng ý chí. Tinh thần “còn người, còn nhà giàn” đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt hành trình giữ biển của các thế hệ CBCS nơi đây.
Thượng tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn DKI cho biết: Tiểu đoàn DKI đang quản lý, chốt giữ 15 nhà giàn kiên cố, vững chắc và hiện đại. CBCS trên các nhà giàn luôn duy trì nghiêm chế độ trực canh, phát hiện, theo dõi, báo cáo kịp thời các mục tiêu trên biển và trên không; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và bà con ngư dân tạo thành thế trận liên hoàn, vững chắc, bảo vệ chủ quyền; tham mưu xử trí kịp thời, đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
“Nhiều năm liên tục, DKI luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trực, chốt giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Nam, là điểm tựa cho bà con ngư dân khai thác hải sản xa bờ. Hình ảnh đẹp về những người lính từ mọi miền Tổ quốc, gác lại tình cảm riêng tư, gác lại bao hoài bão, khát vọng lớn lao, tạm biệt mẹ già, vợ trẻ, con thơ để có mặt làm nhiệm vụ trên các nhà giàn nơi thềm lục địa phía Nam; anh dũng, kiên cường nơi đầu sóng, ngọn gió, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thiếu thốn, hy sinh thầm lặng để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đã đi vào lòng nhân dân, trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước kiên trung, xây dựng nên “pháo đài niềm tin” vững chắc nơi biển xa…” - Thượng tá Nguyễn Trung Đức cho biết thêm.
Đã nhiều lần trực tiếp tác nghiệp trên các nhà giàn DKI, chúng tôi mới thấm thía phần nào lời thề giữ biển vẹn nguyên của CBCS nơi đây. Họ quyết tâm bám biển, giữ biển, thực sự trở thành những “mốc sống” bảo vệ chủ quyền thềm lục địa giữa trùng khơi.
Chuyến thăm, động viên chúc Tết Nhà giàn DKI mỗi dịp Tết đến, xuân về, hình ảnh CBCS kéo cờ chạy quanh nhà giàn để chào tạm biệt đoàn công tác do sóng to, gió lớn không thể lên nhà giàn hay những giọng nói quả quyết: Thủ trưởng và thành viên đoàn công tác cứ yên tâm, chúng tôi đoàn kết, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa đúng tinh thần “còn người, còn nhà giàn” đã để lại những cảm xúc ấn tượng, mạnh mẽ khiến những người trong hải trình mãi mãi không thể nào quên.
Thượng tá Nguyễn Trung Đức chia sẻ: Chính sự quyết tâm, tinh thần quả cảm cùng truyền thống 2 lần Anh hùng LLVT nhân dân đã hun đúc, rèn giũa để mỗi người lính biển nơi đây luôn chắc tay súng, vững chân sóng, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Nguyệt Hà