Barcelona thắng Osasuna 3-0 để gia tăng cách biệt lên 3 điểm so với Real Madrid.
Trận đấu ban đầu được lên lịch vào ngày 8-3 nhưng đã bị hoãn lại sau khi một bác sĩ đội một của Barcelona qua đời vài giờ trước khi bắt đầu trận đấu. Việc lên lịch thi đấu trận đá lại này được cho là quá khắc nghiệt, nhưng cũng không gây khó khăn cho đoàn quân bị xáo trộn nhiều trong đội hình xuất phát nhưng vẫn tràn đầy nguồn cảm hứng của HLV Hansi Flick. Ferran Torres một lần nữa trở thành kẻ thế vai hoàn hảo, anh kết thúc một pha phối hợp chuyền bóng của đội ở phút 11 khi ghi bàn mở tỷ số từ đường chuyền thấp của Alejandro Balde.
Torres thường vào sân từ ghế dự bị trong mùa giải này, nhưng đã có bàn thứ 14 trên mọi đấu trường. Ngôi sao người Tây Ban Nha cũng có cú đá phạt dội xà vào cuối hiệp một. “Tôi cố gắng tận dụng tối đa thời gian của mình. Tôi không coi mình là cầu thủ dự bị siêu hạng. Tôi sẵn sàng chơi bất cứ khi nào HLV cần”, Torres nói. “Mọi trận đấu từ giờ trở đi đều là trận chung kết và hôm nay cũng không khác gì. Chúng tôi giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và chắc chắn, đó là điều quan trọng. Ba điểm và tiến lên”.
Dani Olmo nhân đôi cách biệt ở phút 21 sau 2 lần thực hiện quả phạt đền. Anh kiếm về quả phạt khi bị thủ môn Sergio Herrera phạm lỗi. Ở cú sút đầu tiên, Olmo đã bị Herrera cản phá nhưng trọng tài xác định đá lại vì tiền vệ Jon Moncayola của Osasuna sớm xâm nhập khu vực cấm địa. Olmo đã thực hiện thành công ở lần thử thứ 2.
Nhưng chấn thương của Dani Olmo là điều thất vọng nhất của HLV Hansi Flick trong đêm.
HLV Flick đã cho tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski nghỉ ngơi cho đến phút 68, tung anh vào thay Torres và ngôi sao người Ba Lan đã đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của cầu thủ dự bị Fermin Lopez ở phút 77. Đây là bàn thắng thứ 23 của Lewandowski sau 27 trận trong mùa giải La Liga này, và là bàn thứ 36 sau 41 trận trên mọi đấu trường.
Bất bại kể từ cuối tháng 12, Barca là đội duy nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu vẫn chưa thua trong năm 2025 - bất bại 19 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Họ có 63 điểm sau 28 trận ở La Liga, trong khi nhà vô địch Real Madrid đứng thứ 2 với 60 điểm và Atletico Madrid đứng thứ 3 với 56 điểm khi mùa giải còn 10 vòng đấu nữa.
Điều đáng tiếc cho Barca trong đêm là chấn thương cơ của Olmo, anh rời sân ở phút 28 không lâu sau khi nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền. Olmo gia nhập Barca vào mùa hè năm ngoái và đã cung cấp một lựa chọn khác trong hàng công, với 7 bàn thắng và khả năng kiến tạo. HLV Flick xác nhận Olmo có thể phải nghỉ thi đấu ở các trận đấu sắp tới. Đây chắc chắn sẽ là mất mát lớn khi Barca sẽ tiếp Girona vào Chủ Nhật tại La Liga. Sau đó, họ sẽ đến Atletico Madrid vào ngày 4-4 với trận bán kết lượt về Copa del Rey (hòa 4-4 sau lượt đi). Sau đó, sau khi đối đầu với Real Betis ở La Liga, họ sẽ đấu với Borussia Dortmund vào ngày 9-4 ở lượt đi vòng tứ kết Champions League.
THANH TUẤN