Hành quân đến sân El Sardinero trong khuôn khổ vòng 16 đội Cúp Nhà Vua, Barcelona đã trải qua những giây phút đầy thử thách trước sức kháng cự mãnh liệt từ Racing Santander. Dù gặp nhiều bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu, bản lĩnh của gã khổng lồ xứ Catalan và những điều chỉnh nhân sự kịp thời của huấn luyện viên Hansi Flick đã giúp họ ấn định chiến thắng 2-0 để nhọc nhằn giành vé đi tiếp.
Sức ép nghẹt thở từ El Sardinero
Sau khi đại kình địch Real Madrid bất ngờ để thua sốc Albacete, Barcelona nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Hansi Flick không giấu giếm ý đồ định đoạt trận đấu sớm khi tung ra sân đội hình rất mạnh với những cái tên như Lamine Yamal, Dani Olmo và Marcus Rashford trên hàng công.
Đội hình xuất phát của hai đội. Ảnh: BongDa.com.vn.
Tuy nhiên, đội chủ nhà Racing Santander mới là những người nhập cuộc hứng khởi hơn. Ngay phút thứ 2, khung thành của Joan Garcia đã chao đảo khi cú sút của Aldasoro đập chân đổi hướng, buộc thủ môn bên phía Barca phải bay người hết cỡ cứu thua. Sự tự tin của đại diện La Liga 2 khiến tuyến giữa của đội khách gặp nhiều lúng túng. Dù kiểm soát bóng vượt trội, Barcelona hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương suốt 45 phút đầu tiên.
Nút thắt từ băng ghế dự bị và dấu ấn Ferran Torres
Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn duy trì ở trạng thái giằng co cho đến khi Hansi Flick thực hiện các thay đổi chiến lược. Sự xuất hiện của Fermin Lopez đã tạo ra bước ngoặt quan trọng ở phút 66. Tiền vệ trẻ này thực hiện đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Racing, tạo điều kiện để Ferran Torres băng xuống, lừa qua cả thủ môn và dứt điểm vào lưới trống, khai thông thế bế tắc.
Ferran Torres là người ghi bàn mở tỷ số cho Barcelona.
Bàn thắng của Torres giúp Barcelona cởi bỏ áp lực tâm lý, nhưng cũng kích hoạt tinh thần chiến đấu không còn gì để mất của đội chủ nhà. Racing Santander vùng lên mạnh mẽ, tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân của Joan Garcia trong những phút cuối trận.
Kịch tính VAR và đòn kết liễu của Lamine Yamal
Kịch tính được đẩy lên cao trào khi cầu thủ vào sân thay người Lozano của Racing có tới hai lần đưa bóng vào lưới Barcelona ở các phút 83 và 86. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với thầy trò Hansi Flick khi cả hai bàn thắng đều bị trọng tài từ chối sau khi tham khảo VAR vì lỗi việt vị trong gang tấc.
Barcelona tiếp tục tiến bước vào vòng trong Cúp Nhà Vua.
Tận dụng sự nôn nóng dâng cao của đối thủ, Barcelona tung đòn quyết định ở phút bù giờ thứ 5. Raphinha thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời với đường kiến tạo để Lamine Yamal dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này không chỉ giúp Barca tiến vào tứ kết mà còn giúp họ tránh được "vết xe đổ" của Real Madrid tại giải đấu năm nay.
Thống kê trận đấu Racing Santander 0-2 Barcelona
Tuệ Nhân