Barcelona kiên cường tiến gần ngôi vương, Atletico rời cuộc đua

Barcelona kiên cường tiến gần ngôi vương, Atletico rời cuộc đua
3 giờ trướcBài gốc
Raphinha tỏa sáng dẫn đầu màn lội ngược dòng phấn khích 4-3 của Barcelona trước Celta Vigo.
Có vẻ như Barcelona lại giành chiến thắng dễ dàng khi Ferran Torres đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ngay từ phút 12. Nhưng Celta Vigo, đội đã cầm hòa Barca 2-2 ở lượt đi, tiếp tục cho thấy họ có khả năng gây nên tổn thương cho đối thủ như thế nào. Tiền đạo Borja Iglesias của Celta đã bắt đầu màn trình diễn ngoạn mục, khởi đầu cú hat-trick của mình với bàn cân bằng tỷ số chỉ 3 phút sau đó. Iglesias lại khiến người hâm mộ chủ nhà choáng váng ghi thêm 2 bàn nữa ở phút 52 và 62 sau khi thai thác hàng phòng ngự kém cỏi của Barca.
Nhưng Barca mùa này là một đội không thiếu tinh thần, và đặc biệt là bàn thắng. Đội của HLV Hansi Flick nhanh chóng tập hợp lại sau Raphinha - với sự hỗ trợ của các cầu thủ dự bị Dani Olmo và Lamine Yamal. Đầu tiên, Raphinha chuyền bóng cho Olmo ghi bàn rút ngắn cách biệt ở phút 64, trước khi tự mình ghi 2 bàn thắng - anh bật cao đánh đầu tung lưới ở phút 68 từ đường chuyền của Yamal, trước khi đánh bại thủ môn Vincente Guaita trên chấm phạt đền ở phút 90+8. Tình huống mang tính quyết định đến rất muộn màng này được trao sau khi VAR thuyết phục trọng tài thổi phạt lỗi của hậu vệ Yoel Lago của Celta với Olmo.
HLV Hansi Flick đã chạy vào sân sau tiếng còi mãn cuộc và ôm chặt Raphinha. Cú đúp của Raphinha giúp anh đạt được 30 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải này, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh. Tiền đạo người Brazil xứng đáng được ông thầy của mình dành tặng thêm lời khen ngợi, ông cho biết vào giờ nghỉ giải lao, đã nói với Raphinha rằng ông cần anh “là thủ lĩnh” trên sân. “Thật tuyệt vời khi thấy ở giai đoạn này, đội bóng này cống hiến hết mình để không bao giờ bỏ cuộc”, Flick cho biết thêm.
Raphinha đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp với bàn thứ 30 trên mọi đấu trường mùa giải này.
Barca vẫn giữ vững phong độ trong tham vọng giành “cú ăn ba”. Họ củng cố ngôi đầu La Liga khi nới rộng khoảng cách lên 7 điểm so với Real Madrid trước khi nhà đương kim vô địch tiếp đón Athletic Bilbao vào Chủ Nhật. Barca sẽ đối đầu với Mallorca ở La Liga vào thứ Ba, trước khi gặp Real Madrid trong trận chung kết Copa del Rey vào cuối tuần tới. Bốn ngày sau đó, họ sẽ bắt đầu trận bán kết Champions League lượt đi với Inter Milan.
Ngược lại, Atletico Madrid gần như đã đánh mất những cơ hội bám đuổi cuối cùng của mình tại La Liga, là cơ hội duy nhất để thắng danh hiệu ở mùa giải này, khi thua 0-1 tại Las Palmas. Đòn kết liễu mà Atletico phải nhận cũng ở phút bù giờ, do công của Javi Munoz. Thất bại này khiến Atletico kém 10 điểm so với ngôi đầu của Barca trước 6 vòng đấu cuối. Trong khi, phần thưởng cho chiến thắng là Las Palmas tạm thoát khỏi khu vực xuống hạng, lên vị trí thứ 17.
Mallorca vươn lên vị trí thứ 7 sau trận hòa 0-0 với Leganes. Trong khi Umar Sadiq ghi bàn giúp Valencia cầm hòa 1-1 tại Rayo Vallecano.
THANH TUẤN
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/barcelona-kien-cuong-tien-gan-ngoi-vuong-atletico-roi-cuoc-dua-post791559.html