Theo thông tin từ Dân trí, tại cơ quan công an, Hồ Văn Quân khai trong lúc đi làm về đã thấy bé S.N. (6 tuổi) đứng một mình bên đường. Người đàn ông này dừng xe, rủ cháu bé đi cùng rồi chở về chòi giữ vườn mãng cầu của mình ở xã Tân Phú, huyện Tân Châu.
Trong suốt thời gian ở đây, cháu bé nhiều lần xin được về nhà nhưng Quân không đồng ý. Nghi phạm trấn an rằng sẽ đưa cháu về vào ngày hôm sau.
Hồ Văn Quân bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Dân Trí
Khoảng 18h ngày 16/9, gia đình chị T.K. (SN 2000, ngụ xã Tân Phú) đến Công an xã Tân Phú trình báo việc con gái tan học đã lâu nhưng không thấy về. Từ dữ liệu camera, lực lượng chức năng phát hiện cháu bé được một người đàn ông lạ mặt chở đi.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Tân Phú khẩn trương truy tìm dấu vết.
Đến 0h30 ngày 17/9, lực lượng công an đã bất ngờ ập vào một vườn mãng cầu tại ấp Tân Lợi B, xã Tân Phú, khống chế, bắt giữ Hồ Văn Quân và giải cứu cháu bé an toàn, theo Sài Gòn Giải phóng.
Qua kiểm tra ban đầu, Quân âm tính với ma túy. Tuy nhiên, động cơ của nghi phạm khi đưa cháu bé đến chòi vườn mãng cầu vẫn đang được điều tra làm rõ.
Công an tỉnh Tây Ninh khẳng định, hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm quyền tự do thân thể, gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em. Đây không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại chuẩn mực đạo đức, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.
Phương Anh (T/h)